Lái xe ôm thoát chết khó tin nhờ dao... không nhọn

Thứ sáu, ngày 22/07/2011 17:35 PM (GMT+7)
Dân Việt - Hương bàn bạc cùng Uyên Vi mang theo dao Thái Lan, thuê anh Xuân chạy xe ôm, chở đến khu vực khu du lịch Vườn Xoài để cướp xe. Khi xe đến nơi, Hương ngồi sau đã dùng dao đâm vào lưng anh Xuân 3 nhát nhưng do mũi dao tròn nên chưa gây thương tích.
Bình luận 0

Ngày 22.7, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, chiều 20.7, Nguyễn Thị Thu Hương, SN 1996, ngụ khu phố 1, phường Long Bình, TP- Biên Hòa đã bàn bạc cùng Nguyễn Hồng Uyên Vi, SN 1997, ngụ khu phố 3, phường Trung Dũng, TP- Biên Hòa mang theo dao Thái Lan, thuê anh Hồ Văn Xuân, SN 1956, là người chạy xe ôm chở đến khu vực khu du lịch Vườn Xoài để cướp xe.

Khi xe đến nơi, Hương ngồi sau đã dùng dao đâm vào lưng anh Xuân 3 nhát nhưng do mũi dao tròn nên chưa gây thương tích. Anh Xuân sau đó vẫn bình tĩnh tri hô, Hương và Vi liền bỏ chạy nhưng bị dân phòng xã Phước Tân, TP.Biên Hoà bắt giữ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem