Làng quê Quảng Trị đổi thay từ những việc làm nhỏ

Ngọc Vũ Thứ năm, ngày 28/11/2019 08:30 AM (GMT+7)
Ở tỉnh Quảng Trị, tinh thần xây dựng nông thôn mới (NTM) đã lan toả rộng khắp, từ cô giáo nhặt rác mỗi ngày cho đến ông nông dân hiến đất, kêu gọi xây dựng đường làng ngõ xóm, thắp sáng đường quê.
Bình luận 0

Con người, việc làm bình dị

Những ngày này, trời Quảng Trị đôi khi mưa rả rích nhưng mọi người vẫn nhìn thấy hình ảnh quen thuộc cô giáo Nguyễn Thị Hải Vân (37 tuổi, trú thôn Cu Hoan, xã Cam Nghĩa, Cam Lộ), hiện là giáo viên dạy môn Hoá học, Trường Tiểu học và THCS Lê Thế Hiếu (xã Cam Chính, Cam Lộ) bật đèn pin đi nhặt rác dọc các con đường của xã.

img

Cô giáo Nguyễn Thị Hải Vân hàng ngày nhặt rác khắp các con đường của xã, thôn nơi mình sinh sống. Ảnh: P.V

Cô Vân cho biết, là giáo viên, cô thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền học sinh phải bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ "Nói đi đôi với làm", từ năm 2017 đến nay, cứ đều đặn vào sáng thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần cô Vân lại xách bao tải đi nhặt rác khắp xã. Ngày thường thì nhặt rác quanh thôn, xóm để về đi dạy học sớm, đến thứ 7 và Chủ nhật được nghỉ, có thời gian nhiều hơn cô mới đi nhặt rác quanh xã. Mỗi lần cô Vân nhặt khoảng 2 bao tải rác nhựa, chủ yếu là chai lọ, bao bì đựng đồ ăn vặt vứt vương vãi hai bên đường.

Việc làm này đã gắn với cô Vân suốt 2 năm nay nhưng thời gian gần đây mọi người mới biết. Cô Vân cho hay, mình sợ nói ra mang tiếng khoe khoang nên âm thầm làm việc, không nói với ai. Mãi đến khi có một người đi tập thể dục phát hiện rồi sau đó một số người làm theo, cùng nhau nhặt rác.

Ông Đoàn Văn Trường- Trưởng thôn Cu Hoan (xã Cam Nghĩa) cho biết, bất kể mùa đông hay mùa hè, cô Vân đều đi nhặt rác, đó là hình ảnh đẹp và ý nghĩa, có sức lan toả.

Đến thôn Tân Kỳ, xã Gio Quang (Gio Linh) chúng tôi được nghe kể về tấm gương sáng vượt qua tật nguyền phát triển kinh tế, hiến đất, hiến của để làm đường của lão nông Hoàng Xuân Mừng (57 tuổi).

Năm 1970, khi vừa tròn 8 tuổi, trong một lần bị giặc dồn vào ấp chiến lược Quán Ngang (Gio Linh), ông Mừng bị bom nổ cụt mất chân phải khiến ông có chút tự ti về bản thân. May mắn, năm 1988 ông gặp được bà Trần Thị Huệ (51 tuổi) yêu thương rồi trở thành vợ chồng. Có vợ, con động viên, hàng xóm khích lệ nên ông Mừng ngày càng tự tin hơn. Năm 1997, ông Mừng bắt đầu tham gia các giải thi đấu thể thao người khuyết tật và dành thành tích cao. Qua 15 năm thi đấu, ông Mừng có bộ huy chương đủ màu với hơn 60 cái, đa số là Huy chương Vàng.

img

Ông Mừng (phải) bên con đường được hình thành nhờ một phần công sức đóng góp của ông và người dân. 

Không chỉ vậy, ông Mừng còn chăm chỉ làm việc, giúp gia đình trở thành điển hình trong phong trào nông dân sản xuất giỏi. Năm 2016, ông Mừng bỏ ra 50 triệu đồng để xây dựng tường rào và cổng bê tông kiến cố dài 60m. Thế nhưng, năm 2017 khi chính quyền địa phương đến báo, trong thời gian tới sẽ nâng cấp, mở rộng con đường liên xã đi qua khu vực tường rào nên xin ông đập bỏ và còn xin lấn vào vườn thêm 3m, ông Mừng vẫn vui vẻ đồng ý.

Chỉ cho chúng tôi biết nơi mình đã hiến đất, hiến của, ông Mừng nở nụ cười bảo rằng, hàng rào trị giá 50 triệu đồng, cộng với 180 m2 đất trị giá 108 triệu đồng (theo giá đền bù của Nhà nước, đất của ông Mừng có giá 600.000 đồng/m2 – PV). Dù biết số tiền 158 triệu đồng là rất lớn nhưng vì việc chung của xã hội ông vẫn chấp nhận cống hiến. Tại thôn Tân Kỳ, ông Mừng trở thành người đầu tiên xung phong hiến đất làm đường nông thôn mới, từ đó lan rộng ra cho các hộ khác làm theo.

Ở thôn Ba Du (Hải Ba, Hải Lăng) có đại gia đình anh Nguyễn Đức Minh được người dân, chính quyền địa phương nhắc đến với lòng kính trọng. Năm 2018, sau khi dự lễ phát động phấn đấu đưa xã Hải Ba về đích NTM vào cuối năm 2019, anh Minh nhận thấy khó khăn của địa phương về việc tìm nguồn kinh phí để xây dựng các thiết chế văn hoá nên đã vận động anh em, họ hàng của mình đang sống xa quê ủng hộ hơn 600 triệu đồng. Số tiền này được dùng để xây cổng, đường bê tông cho thôn.

Lãnh đạo, nhân dân tỉnh đặt quyết tâm xây dựng NTM để mỗi khi nhắc đến Quảng Trị mọi người không chỉ nhớ đây là vùng đất lửa gánh chịu nhiều đạn bom, hy sinh mất mát mà còn nhớ đây là vùng đất của sự đoàn kết, đẹp và đáng sống”.

Ông Nguyễn Đức Chính

Trước đó, anh Minh đã trực tiếp đóng góp và vận động anh em, họ hàng hỗ trợ 50 triệu đồng thắp sáng đường quê, tạo thuận lợi cho hơn 100 hộ dân đi lại. Từ năm 2015 đến nay, gia đình anh Minh còn nhận chi trả toàn bộ tiền điện thắp sáng đường quê cho bà con trong thôn với chi phí khoảng 400.000 đồng/tháng.

Sức mạnh của đoàn kết

Những con người nêu trên là một vài nét chấm phá trong bức tranh xây dựng NTM đầy sắc màu ở Quảng Trị. Bởi lẽ, ở vùng “đất lửa” này có nhiều phong trào chung tay xây dựng NTM. Cụ thể, Hội Nông dân có phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi, phát triển kinh tế; Hội Phụ nữ có phong trào “5 không, 3 sạch”… Phong trào hiến đất, hiến công, trồng hoa, chỉnh trang, vệ sinh đường làng ngõ xóm… được toàn dân tham gia nhiệt tình.

Ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, nhờ sự đoàn kết, đồng lòng đồng sức của cán bộ và nhân dân, sau 10 năm xây dựng NTM, tỉnh đã huy động được 65.630 tỷ đồng để từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân, góp phần nâng cao đời sống nhân dân về kinh tế cũng như tinh thần.

img

Ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trao bằng khen cho những cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới. 

Đặc biệt, tại Quảng Trị đã tăng cường thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. Các mô hình chuyên canh, sản xuất theo hướng hàng hóa có liên kết tạo lợi nhuận càng lớn cho người nông dân. Một số mô hình tiêu biểu như trồng lúa hữu cơ, trồng sâm Bố Chính, rừng FSC, cây dược liệu… giúp đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Là tỉnh khó khăn do hậu quả chiến tranh và thiên tai nhưng nhờ sức mạnh đoàn kết chung tay xây dựng nên đến tháng 11/2019, Quảng Trị đã có 52/117 xã đạt chuẩn NTM; dự kiến đến cuối năm 2019 sẽ có thêm từ 6-8 xã đạt chuẩn, huyện Cam Lộ đạt chuẩn huyện NTM. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh này phấn đấu có thêm 2 huyện đạt chuẩn NTM; 75% số xã trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn NTM, không còn xã đạt dưới 12 tiêu chí; phấn đấu đến năm 2030 có thêm 85% số xã đạt chuẩn NTM và có thêm 1 huyện đạt chuẩn NTM.

Ông Nguyễn Đức Chính-Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Vì vậy, Chương trình xây dựng NTM thời gian tới cần chú trọng chuyển từ lượng sang chất; lấy nông nghiệp, nông dân, nông thôn làm chiến lược; nông thôn mới làm căn bản; tái cơ cấu ngành nông nghiệp làm then chốt và người nông dân làm chủ thể.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem