Lậu

  • Thời gian gần đây, người dân ven biển bãi ngang phía Đông H. Gio Linh (Quảng Trị) được mùa sứa biển hay còn gọi là "bọt biển". Khi đem bán cho các nhà hàng, quán ăn thì thì phần "chân" là được khoái khẩu nhất vì ăn ngon, chắc, giòn...
  • Ngày 25.3, ông Dương Văn Hồng - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 3, Chi cục QLTT tỉnh An Giang cho biết: Trong khoảng hơn 1 tháng nay, đơn vị này phát hiện nhiều vụ vận chuyển, mua bán đường cát không rõ nguồn gốc được ngụy trang trong bao chứa lúa, gạo.
  • Bàn đến canh chua trong ẩm thực Việt thì đã có tới hàng chục cách chế biến và sử dụng nhiều loại nguyên liệu khác nhau từ cá, thịt cho đến tôm, tép, cua... Chỉ kể riêng những loại trái và lá phối hợp với nồi canh chua cũng đã có tới vài chục thứ, hấp dẫn nhất là me, trái giác, trái giấm, trái bần, chùm ruột, đọt cóc, lá giang… Mỗi thứ đều có một vị chua khác nhau, tạo nên một hương vị đặc trưng không lẫn vào đâu được.
  • Một nhà hàng lẩu ở Tứ Xuyên, Trung Quốc đã phải bồi thường hơn 60 triệu cho thực khách sau khi một vị khách đăng lên mạng bức ảnh con chuột chết trong nồi nước. Tuy nhiên, vụ việc vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa.
  • Để gây ấn tượng mạnh trước công chúng hòng "câu" khách, nhiều nhà hàng Trung Quốc đã nghĩ ra các "độc chiêu" giảm giá gây sốc như, giảm giá cho người cao quá khổ, miễn phí bữa tối cho nam béo phì, nữ "mình dây", trai xinh, gái đẹp...
  • Khoảng 15h ngày 16.1, nhận đươc tin báo của quần chúng, Chi cục Quản lý thị trường Quảng Bình đã kiểm tra xe khách 15 chỗ ngồi mang biển số 73B-004.48 do Hà Ngọc Châu (trú Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình) điều khiển, chạy tuyến Huế - Ba Đồn.
  • Do thời tiết thuận lợi, cộng với nhu cầu tiêu dùng tăng cao, nên năm nay những người trồng rau ở Hà Nội được hưởng “niềm vui kép” khi vừa bán được rau, vừa được giá. Dự báo, tết này Hà Nội sẽ không thiếu rau.
  • Một cái xô cũ, một cái nồi thủng đáy, một cái ca nứt hay một cái mũ bảo hiểm hỏng tưởng như vô dụng nhưng hoàn toàn có thể dùng để trồng rau. Đó là sáng tạo thú vị của chủ nhân một ngôi nhà ống ở Nha Trang (Khánh Hòa).
  • Bí rợ là thực vật thuở trước mọc hoang rải rác ở bìa rừng, sau này được con người đem về trồng trong vườn nhà. Dây bí bò mọc lan trên mặt đất, cho bông màu vàng tươi.
  • Huyện Thông Nông (Cao Bằng) từ lâu được biết đến như “vương quốc gỗ nghiến” với hàng nghìn cây nghiến cổ thụ vài trăm tuổi, có cây đường kính tới 4 - 5m. Song những năm gần đây, những rừng nghiến cổ đang bị lâm tặc băm nát tan hoang, rồi vận chuyển đi tiêu thụ, hợp thức hóa dưới nhiều hình thức khác nhau…