Lê Quang Long: Chàng nhiếp ảnh gia liều lĩnh bán cả gia tài xe máy và laptop để theo đuổi đam mê

Sông Hương Thứ năm, ngày 13/05/2021 10:50 AM (GMT+7)
Ở tuổi 28, trên chặng đường phiêu lưu tới những vùng đất mới, ngoài những tấm ảnh chạm tới lòng người, chàng nhiếp ảnh gia trẻ tuổi Lê Quang Long còn thắp sáng những mảnh đời khó khăn bằng những dự án vô cùng ý nghĩa.
Bình luận 0

Bỏ đại học và không hối tiếc vì tuổi trẻ không bao giờ quay lại

Lê Quang Long: Chàng nhiếp ảnh gia liều lĩnh bán cả gia tài xe máy và laptop để theo đuổi đam mê - Ảnh 1.

Trên mạng xã hội của mình, Lê Quang Long luôn chia sẻ hình ảnh mộc mạc của người nông dân chân chất mà anh đã gặp ở những vùng đất mà anh đã tới. Chàng nhiếp ảnh gia 28 tuổi này vốn là một sinh viên trường kinh tế và chưa qua một lớp đào tại ảnh chuyên nghiệp nào.

Năm 20 tuổi, không tìm được niềm vui khi ngồi trên giảng đường, Quang Long quyết định dừng việc học đại học, bước những bước đầu tiên với niềm đam mê xê dịch và nhiếp ảnh.

Lê Quang Long: Chàng nhiếp ảnh gia liều lĩnh bán cả gia tài xe máy và laptop để theo đuổi đam mê - Ảnh 2.

Năm 20 tuổi, Quang Long quyết định bỏ học đại học để theo đuổi nhiếp ảnh

Quang Long chia sẻ: "Ở độ tuổi đẹp nhất đời người, dĩ nhiên chúng ta phải dành thời gian để làm những thứ đẹp nhất. Đó là để khát khao, để ước vọng, để cống hiến. Chúng ta hãy cứ tự do làm những gì mình muốn, mình nghĩ... Vì tuổi trẻ không bao giờ quay lại, nghĩ ngay làm ngay để về sau không có gì phải hối tiếc".

Thế nhưng, để theo đuổi được nhiếp ảnh chuyên nghiệp là một việc không hề dễ, với một cậu học sinh dân quê mới lên thành phố như Quang Long lại càng khó khăn. Thế nhưng, niềm đam mê xê dịch ngày một thôi thúc Quang Long phải theo đuổi và anh đã có những bước đi đầu tiên cho hành trình 10 năm của mình. Anh chia sẻ: "Đó là một chuyến phượt độc hành dài ngày, trên tay là một chiếc máy ảnh kỹ thuật số mượn của bạn. Tôi cứ đi, cứ chụp, đi những nơi nào mình muốn, chụp những gì mình thích, cuộc sống cảm thấy ý nghĩa hơn, và tôi bắt đầu suy nghĩ về những thay đổi của cuộc đời tôi. Niềm đam mê bắt đầu được nhen lên từ đó."

Lê Quang Long: Chàng nhiếp ảnh gia liều lĩnh bán cả gia tài xe máy và laptop để theo đuổi đam mê - Ảnh 3.

Đề tài mà Quang Long hướng tới là người nông dân chân chất ở những nơi mà anh đặt chân tới

Sau chuyến độc hành, Quang Long quyết định sẽ đánh cược tương lai, bỏ ngang con đường đại học còn dang dở để theo đuổi nhiếp ảnh. Thế nhưng, chuyện mua được một chiếc máy ảnh không hề dễ, khi cả gia tài của chàng sinh viên năm đó chỉ có một chiếc xe máy cũ đã đi hơn 10 năm và một cái laptop cũ. Quang Long liều bán xe máy và laptop để mua máy ảnh.

Sau khi có máy ảnh, anh bắt đầu tự học photoshop từ những hội nhóm trên mạng xã hội và từ những người mà anh đã gặp trong những chuyến đi. Cứ thế, sau mỗi chuyến đi, khả năng chụp ảnh của Quang Long lại ngày một tốt hơn, những tấm ảnh của anh cũng chạm đến trái tim của nhiều người.

Những chuyến đi tình thương

Vốn sinh ra ở một vùng quê nghèo của tỉnh Quảng Nam, từ nhỏ cũng có những kỷ niệm với chuyện đồng áng, con trâu, cái cuốc nên Quang Long hiểu hơn ai hết sự khó khăn của người nông dân. Vì thế, khi đến những miền đất lạ, Quang Long thường xin ở nhờ nhà người dân khoảng 1-2 tuần để cảm nhận và hiểu hơn cuộc sống muôn vàn thiếu thốn của họ. Chuyện trẻ em bỏ học lên nương hay chuyện những bé gái 14-15 tuổi lấy chồng không phải là điều gì quá xa lạ mà anh đã gặp trong mỗi chuyến độc hành.

Lê Quang Long: Chàng nhiếp ảnh gia liều lĩnh bán cả gia tài xe máy và laptop để theo đuổi đam mê - Ảnh 4.

Quang Long trong đợt cứu trợ miền Trung hồi tháng 10-2020

Thế nhưng, Long chợt nhận ra, dù cuộc sống có khó khăn đến mấy, trên môi của những con người mà anh đã gặp vẫn nở một nụ cười, những tấm hình anh chụp đã phác họa một cách chân thực nhất về niềm lạc quan đó. Nhìn lại sau mỗi chuyến đi, Quang Long dường như cũng tìm được lẽ sống của cuộc đời mình, những chuyến thiện nguyện cũng được bắt đầu từ đó. "Khi gặp những con người đó, mình đã tự hứa sẽ quay lại và giúp đỡ họ, vì đơn giản họ giúp mình thêm yêu cuộc sống trong những ngày tháng đen tối nhất cuộc đời", Quang Long cho hay.

8 năm kể từ ngày quyết định bỏ ngang con đường kiến thức, chàng sinh viên khù khờ ngày nào đã có cho mình 4 chuyến xuyên Việt với vô vàn trải nghiệm quý giá trong những chuyến thiện nguyện.

Ở tuổi 28, Quang Long không thể đếm hết được những chuyến thiện nguyện mà anh đã làm, thế nhưng, không thể phủ nhận một điều là những chuyến đi của anh đã góp phần không nhỏ đến việc cải thiện cuộc sống của nhiều người.

Lê Quang Long: Chàng nhiếp ảnh gia liều lĩnh bán cả gia tài xe máy và laptop để theo đuổi đam mê - Ảnh 5.

Một em bé mà Quang Long bắt gặp trong chuyến độc hành tại Tây Bắc của mình

Hình ảnh Quang Long ngâm mình 15 ngày trong dòng nước lũ để cứu trợ cho bà con miền Trung trong đợt lũ hồi tháng 10 năm ngoái hay đã chạm đến trái tim của không ít người trẻ.

Bên cạnh những chuyến thiện nguyện ngắn ngủi thì dự án "Bếp Hoàng Cầm" của Long cũng đã đến được rất nhiều điểm trường và nhận được sự ủng hộ không nhỏ của các nhà hảo tâm và các tình nguyện viên. Long cho biết, dự án "Bếp Hoàng Cầm" được xây dựng với mục đích gửi những bữa ăn ấm nóng sẽ được gửi đến cho trẻ em và người nghèo ở những nơi mà nhóm của Long đi qua. Đến nay, nhóm của Quang Long đã thực hiện dự án này tại Hà Giang, Quảng Nam, Đak Nông, Lào Cai, Lai Châu, Quảng Ngãi…

Hành trình "Những bước chân xanh"

Sau chuyến đi đến những vùng miền núi, Quang Long lại mang một niềm trăn trở khó tả với sự thiếu thốn của trẻ em nói riêng và các dân tộc ít người nói riêng. Niềm trăn trở đó đã thôi thúc Long phải hành động và cũng từ đó hành trình "Những bước chân xanh" được ra đời.

Lê Quang Long: Chàng nhiếp ảnh gia liều lĩnh bán cả gia tài xe máy và laptop để theo đuổi đam mê - Ảnh 6.

Bữa ăn từ dự án "Bếp Hoàng Cầm" do nhóm của Quang Long thực hiện

Được thành lập từ tháng 6-2020, dự án  "Những bước chân xanh" tập trung giúp đỡ đối tượng trẻ em và người lao động nghèo ở vùng cao. Dự án này đã có sự tham gia của các bạn trẻ có chung tinh thần thiện nguyện, muốn đóng góp sức lực tới các hoạt động nhân văn, mang tính xã hội.

Đầu năm 2021, Quang Long cùng nhóm bạn trẻ đã đặt ra mục tiêu xây dựng 100 thư viện và nấu các bữa ăn tình thương cho các trẻ em vùng cao ở những điểm trường mà nhóm đi đến.

Lê Quang Long: Chàng nhiếp ảnh gia liều lĩnh bán cả gia tài xe máy và laptop để theo đuổi đam mê - Ảnh 7.

Một em bé người dân tộc thiểu số trong bữa ăn "Bếp Hoàng Cầm"

Bên cạnh đó còn có đội ngũ ‘Bếp Hoàng Cầm" để nấu các bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ em và người nghèo tại các vùng mà "Những bước chân xanh" đi qua. Sắp tới nhóm sẽ có chiến dịch ở Hà Giang vào giữa tháng 5 này để trao quà, sách vở, quần áo, tivi... và nấu các bữa ăn cho người dân.

Khi nói về những khó khăn đã gặp phải, Quang Long tự hào chia sẻ: "Khó khăn nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh, thành viên không ổn định, nhiều kế hoạch bị trì hoãn. Thời tiết thay đổi cũng ảnh hưởng đến sức khoẻ, rồi nắng mưa đường dài cũng vất vả. Nhất là những bữa ăn phải chuẩn bị kĩ lưỡng và tốn nhiều nhân lực. Thế nhưng, việc kiên trì và tính toán kỹ lưỡng đã giúp mình vượt qua tất cả".

Lê Quang Long: Chàng nhiếp ảnh gia liều lĩnh bán cả gia tài xe máy và laptop để theo đuổi đam mê - Ảnh 8.

Nụ cười của những em bé người H’Mông mà Long gặp trong chuyến đi lên Hà Giang. Nguồn ảnh: Nhân vật cung cấp

Dành hết 8 năm tuổi trẻ cho những chuyến thiện nguyện, Quang Long cùng với nhóm của mình đã có những chương trình ý nghĩa như chuyến cứu trợ vùng rốn lũ miền Trung vào tháng 10/2020; Chiến dịch "Mùa đông cho em" ở các vùng Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang vào đợt tết vừa rồi’ Chuyến xuyên Việt mang "Tết yêu thương" đến các tỉnh vùng cao, chuyến xe "Tết yêu thương" tại Đăk Nông…Hi vọng rằng trong tương lai Quang Long cùng nhóm của mình có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa, sưởi ấm những mảnh đời khó khăn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem