Lính đánh thuê Wagner bị võ sĩ chuyên nghiệp đánh hôn mê khi vừa trở về nhà từ chiến trường Ukraine

PV (Theo Dailybeast) Chủ nhật, ngày 18/06/2023 14:10 PM (GMT+7)
Một lính đánh thuê Wagner vừa trở về Nga sau khi tiến hành cuộc chiến ở Ukraine đã bị một "võ sĩ chuyên nghiệp" đánh đập dã man và bị hôn mê, theo truyền thông địa phương đưa tin.
Bình luận 0
Lính đánh thuê Wagner bị võ sĩ chuyên nghiệp đánh hôn mê khi vừa trở về nhà từ chiến trường Ukraine - Ảnh 1.

Một số báo cáo ghi nhận có trường hợp lính đánh thuê Wagner bị đánh đập khi trở về quê hương. Ảnh Dailybeast

Alexander Kozhevin, 32 tuổi, dường như đã tránh được án tù dài hạn bằng cách gia nhập hàng ngũ đội quân bóng tối khét tiếng của Nga—anh ta bị kết án 11 năm vào năm 2020 vì tội buôn bán ma túy quy mô lớn, theo Yekaterinburg Online.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn địa phương, mẹ của Kozhevin là bà Lyudmila, bày tỏ sự phẫn nộ rằng kẻ tấn công con trai bà vẫn "tự do đi lại". Theo bà Lyudmila,  "võ sĩ chuyên nghiệp" giấu tên này là một người nổi tiếng ở thành phố Artyomovsky trong vùng Sverdlovsk.

"Anh ta đánh gục con tôi và bắt đầu đá vào đầu, làm gãy xương chẩm của con tôi. Đó là đòn của một võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp", bà nói.

Vụ việc này được cho là xảy ra tại Quảng trường Chiến thắng của thành phố, nơi nhiều thanh niên tụ tập để giao lưu.

"Họ đã tiến hành ca phẫu thuật gần một ngày sau vụ việc. Một bác sĩ giải phẫu thần kinh từ Yekaterinburg đã được mời đến phòng chăm sóc đặc biệt. Họ đã loại bỏ một khối máu tụ và mở hộp sọ của  con tôi. Bây giờ nó đang hôn mê, chúng tôi đang cầu nguyện cho nó", bà Lyudmila nói. 

"Tôi hỏi các bác sĩ: 'Tình trạng của con tôi thế nào? Nói cho tôi biết sự thật, con tôi sẽ sống chứ?' Họ trả lời: 'Đó là một câu hỏi mở'".

"Kẻ tấn công lấy thẻ ngân hàng, điện thoại của con tôi và khi con tôi bị đánh, họ yêu cầu nó cung cấp mã PIN của thẻ và mật khẩu của điện thoại. … Tôi nghĩ họ tấn công con tôi để cướp của bởi vì nó có rất nhiều tiền", bà nói.

Kozhevin được cho là đã trở về sau chiến tranh vào cuối tháng 4 sau khi hoàn thành hợp đồng 6 tháng với Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner. Nhóm này đưa ra khoản thu nhập 240.000 rúp (2.875 đô la) một tháng và ân xá cho những tù nhân đồng ý giết người Ukraine.

Anh ta rõ ràng đã theo dõi cuộc chiến sau khi trở về nhà, chia sẻ một video trên mạng xã hội về cảnh Wagner giương cao lá cờ Nga ở Bakhmut của Ukraine vào tháng trước.

Kozhevin không phải là cựu lính đánh thuê Wagner đầu tiên bị bạo hành khi trở về nhà. Tháng trước, một cựu võ sĩ Wagner bị bắn chết ở vùng Irkutsk trong bữa tiệc chào mừng sự trở về của chính anh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem