Lính đánh thuê Wagner và binh lính Ukraine chiến đấu dữ dội, tranh giành từng bậc thang ở chiến trường thảm khốc Bakhmut

Tuấn Anh (Theo Telegraph) Thứ ba, ngày 07/02/2023 06:49 AM (GMT+7)
Các binh sĩ Ukraine chiến đấu ở "Pháo đài" Bakhmut gần như bị cắt đứt đường tiếp tế khi lực lượng Nga tiến đến những con đường cuối cùng còn lại trong thành phố.
Bình luận 0
Lính đánh thuê Wagner và binh lính Ukraine chiến đấu dữ dội, tranh giành từng bậc thang ở chiến trường thảm khốc Bakhmut - Ảnh 1.

Lính Ukraine ở chiến trường Bakhmut. Ảnh EPA

Giao tranh ở chiến trường Bakhmut đang diễn ra "dữ dội", lính đánh thuê Nga được cho là đang đối đầu với quân phòng thủ Ukraine để tranh giành "từng cầu thang" trên những con phố đổ nát.

"Các lực lượng vũ trang của Ukraine sẽ không rút lui ở bất cứ đâu. Họ đang chiến đấu đến người cuối cùng", Yevgeny Prigozhin ông chủ tập đoàn lính đánh thuê Wagner, cho biết.

"Ở khu vực phía bắc của Bakhmut, có những trận chiến ác liệt để giành từng con phố, từng ngôi nhà, từng cầu thang", Yevgeny Prigozhin cho biết.

Trong suốt cuộc chiến kéo dài 6 tháng, lính đánh thuê Wagner đã dẫn đầu các cuộc tấn công vào Bakhmut, nằm ở vùng Donbass phía đông Ukraine, chiếm được thị trấn Soledar lân cận nhưng chịu thương vong khủng khiếp.

Mặc dù quyền kiểm soát Bakhmut vẫn đang bị tranh chấp, Bộ Quốc phòng Anh đã xác nhận rằng các lực lượng Nga đang chiếm thế thượng phong và họ hiện có thể bắn phá các tuyến đường M03 và H32, các tuyến tiếp tế chính của Ukraine vào thị trấn.

"Trong khi vẫn có nhiều tuyến đường cung cấp xuyên quốc gia thay thế cho các lực lượng Ukraine, thì Bakhmut ngày càng bị cô lập", tình báo Anh cho biết.

Trước khi có chiến tranh, Bakhmut có dân số 73.000 người, có lẽ đã trở thành thị trấn tranh giành ác liệt nhất trên tiền tuyến. Thị trấn đã bị phá hủy và những cái cây bị cháy sém gây sẹo cho những cánh đồng xung quanh.

Các nhà phân tích quân sự đã đặt câu hỏi về giá trị chiến lược của Bakhmut nhưng không nghi ngờ gì về giá trị tinh thần của nơi này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi nó là "Pháo đài Bakhmut" và nói rằng nó sẽ không bao giờ đầu hàng. Ông cũng nói rằng quân đội Ukraine đang tung thêm binh lính vào chiến đấu ở Bakhmut.

Vào tháng 1, các lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát Soledar. Họ cũng nói rằng họ đã chiếm được ngôi làng Bilohorivka gần đó, mặc dù điều này đã bị Serhiy Haidai, thống đốc Luhansk của Ukraine phủ nhận.

Ông Haidai nói: "Quân đội của chúng tôi vẫn ở vị trí của họ, không ai chiếm được Bilohorivka, không ai vào đó, không có kẻ thù ở đó".

Các nhà phân tích quân sự cho rằng quân đội Nga có thể đã sử dụng Bakhmut để khiến đối thủ Ukraine của họ bị phân tâm trong khi họ chuẩn bị tấn công qua chiến tuyến.

Tại Kharkov, hiện cách chiến tuyến khoảng 80 dặm, báo Anh The Telegraph chứng kiến hậu quả của một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đánh trúng một tòa nhà dân cư và một phần của trường đại học vào khoảng 8h20 sáng.

Một quả tên lửa đã hạ cánh ngay bên ngoài khu căn hộ thế kỷ 19 ở trung tâm thành phố, tạo ra một miệng hố lớn trên đường.

Hiệu trưởng của trường đại học nói với các phóng viên rằng ngôi trường trống rỗng, ngoại trừ một vài nhân viên bảo vệ. Một trong số họ bị thương nhẹ. Các bản tin sau đó cho biết tổng cộng có ba người bị thương trong vụ tấn công.

Kiev nói rằng Nga đã bắn tên lửa phòng không S-300 vào Kharkov. Moscow đã sử dụng tên lửa S-300 trong vai trò tấn công mặt đất trong suốt cuộc chiến, mặc dù chúng được thiết kế như một tên lửa phòng thủ.

Nga đã cạn kiệt các tên lửa hành trình và đạn đạo chính xác hơn, thay vào đó triển khai một loạt tên lửa khác để tấn công các thành phố của Ukraine.

Thị trưởng Kharkov Ihor Terekhov cho biết, không có mục tiêu quân sự nào gần khu vực bị tên lửa Nga tấn công và cáo buộc Moscow "chỉ cố gắng từng chút một để hủy diệt Kharkov".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem