Lính Ukraine ở Bakhmut thừa nhận rất nhiều đồng đội đã thiệt mạng nhưng thề tiếp tục chiến đấu

Minh Nhật (theo CBS News) Thứ tư, ngày 08/03/2023 19:58 PM (GMT+7)
Các binh sĩ Ukraine đang chiến đấu trên từng con phố để giữ vững Bakhmut bị quân Nga bao vây từ ba phía thừa nhận rằng, rất nhiều đồng đội của họ đã thiệt mạng nhưng điều đó không làm suy yếu quyết tâm của họ.
Bình luận 0
Lính Ukraine ở Bakhmut thừa nhận rất nhiều đồng đội đã thiệt mạng nhưng thề tiếp tục chiến đấu - Ảnh 1.

Người lính Vladyslav, thành viên của một đơn vị xe tăng Ukraine nói chuyện với CBS News gần tiền tuyến ở Bakhmut, miền đông Ukraine vào đầu tháng 3/2023.

Từ một vị trí thuận lợi bí mật, binh sĩ Izhak của Ukraine sát sao theo dõi các vị trí của quân Nga ở khoảng cách gần. Anh cho biết "nỗi sợ hãi lớn nhất của lực lượng Ukraine là pháo binh Nga", theo CBS News.

"Họ có thể tấn công chúng tôi bất cứ lúc nào. Bạn không biết họ tấn công như thế nào, khi nào và ở đâu", Izhak cho biết.

Masik, một người lính Ukraine vừa trở về từ chiến trường Bakmut nói với CBS News rằng, anh và các đồng đội hiểu những rủi ro và sự tàn khốc của trận chiến để bảo vệ thành phố.

"Rất nhiều người trong chúng tôi đã bị giết. Nhưng đây là lãnh thổ của chúng tôi, và chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu", Masik nhấn mạnh và tuyên bố anh tin Bakhmut sẽ đứng vững.

"Hiện tại chúng tôi có những người lính tinh nhuệ đang đẩy lùi quân Nga, nghiền nát họ... Tôi nghĩ họ chỉ tung thêm lực lượng vào chiến trường để chứng tỏ rằng họ có thể đạt được mục tiêu", người lính Ukraine nói và cho biết thêm rằng, Nga đạt được rất ít thành tựu ở Bakhmut.

Tại một địa điểm gần đó, sâu trong rừng, CBS News đã gặp các thành viên của một đơn vị xe tăng Ukraine, những người cũng đã trực tiếp trải qua nỗi kinh hoàng trong trận chiến Bakhmut. Vladyslav cho biết đơn vị của ông đã chiến đấu trên hầu hết các tuyến đầu của cuộc chiến, và ông không ngần ngại gọi Bakhmut là "chiến trường ác liệt nhất".

Vladyslav có một video ghi lại khoảnh khắc chiếc xe tăng mà ông đang lái bị trúng đạn trực tiếp từ hỏa lực của Nga. Người lính Ukraine thừa nhận nỗi sợ hãi của ông về việc thành phố sẽ rơi vào tay quân Nga nhưng thề sẽ tiếp tục chiến đấu đến cùng để bảo vệ lãnh thổ.

"Chúng tôi là người Ukraine, và chúng tôi cần lấy lại đất đai của mình. Bakhmut vẫn đang cầm cự. Có một cuộc giao tranh dữ dội, đáng sợ ở đó, nhưng chúng tôi cần tiếp tục", ông Vladyslav nhấn mạnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem