Liu Quốc Việt - "hoàng tử nhạc chờ" một thời: "Tôi suy sụp khi bất ngờ co quắp tay chân rồi liệt toàn thân"

Yến Thanh Thứ tư, ngày 18/10/2023 06:47 AM (GMT+7)
Chia sẻ với PV Dân Việt, Liu Quốc Việt cho biết anh từng trải qua những tháng ngày tuyệt vọng vì bệnh tật.
Bình luận 0

Sau 8 năm vắng bóng, Liu Quốc Việt bất ngờ trở lại với một minishow và MV mới mang tên Dòng chữ phía sau bức ảnh. Trò chuyện với Dân Việt, anh chia sẻ nhiều câu chuyện trong thời gian ở ẩn, cũng như bày tỏ những khát khao khi tái xuất với âm nhạc.

Tại sao anh đột ngột vắng bóng trên thị trường âm nhạc một thời gian dài khi đang được công chúng yêu mến và tạo được những thành công nhất định?

- 8 năm qua tôi vẫn ở đây, niềm đam mê âm nhạc chưa bao giờ tắt. Chỉ là biến cố bệnh tật đến bất ngờ khiến tôi buộc phải dừng lại một thời gian dài, bất lực chứng kiến thị trường âm nhạc thay đổi nhanh đến chóng mặt. Bây giờ khi sức khỏe đã ổn định trở lại, tôi hiểu mình quay lại sẽ khó khăn hơn gấp bộn phần, nhưng đam mê khiến tôi tái xuất.

Anh có thể chia sẻ nhiều hơn về biến cố mình gặp phải?

Năm 2016, khi bài hát Chưa kịp nói lời yêu em đang khuấy đảo các bảng xếp hạng âm nhạc, truyền hình liên tục phát ca khúc và tôi xuất hiện dày đặc ở những trang nhạc chuông nhạc chờ, căn bệnh co quắp chân tay đột ngột xuất hiện, khiến tôi phải bỏ dở tất cả. Sau đó, nặng nề hơn, tôi bị liệt toàn thân, phải điều trị một thời gian rất dài. Tuy bệnh tật, tôi vẫn chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc. Tôi biết cuộc sống sẽ luôn có những phép màu giúp mình hồi phục. 

Liu Quốc Việt - "hoàng tử nhạc chờ" một thời: "Tôi suy sụp khi bất ngờ co quắp tay chân rồi liệt toàn thân" - Ảnh 1.

Ca sĩ Liu Quốc Việt. (Ảnh: NVCC)

Trong quá trình hồi phục đó, chắc hẳn cũng có những lúc anh đã chán nản, tuyệt vọng? 

- Đúng vậy. Sự nghiệp đang lên, bỗng nhiên mất đi tất cả, cảm xúc chung của con người lúc đó là tuyệt vọng. Thế nhưng, suy cho cùng, mình còn sống thì còn làm lại được. Tôi nỗ lực lấy lại tinh thần để điều trị bệnh trước. Nhiều lúc nhớ sân khấu, nhớ cảm giác cầm mic hát, tôi phải nhờ người nhà mở lại các video cũ, nằm xem mà hai hàng nước mắt cứ chảy dài. Người hâm mộ nhắn tin hỏi sao không thấy Liu đi diễn nữa, tôi không thể nào phản hồi lại được.

Tôi đam mê ca hát và làm nghề lắm. Ngày xưa, vì một lần cầm mic hát kẹo kéo mà theo nghề, bươn chải đi hát khắp nơi, nghĩ phải bỏ ca hát đương nhiên là tôi hoảng sợ. Sợ mình không còn tồn tại nữa, không còn được hát và không thể chăm sóc gia đình khi dưới mình còn tới tận 6 đứa em, ba mẹ cũng cực khổ, vất vả nhiều. Khi đó, ba tôi mới mất, mọi gánh nặng đổ dồn lên vai mẹ.

MV "Dòng chữ phía sau bức ảnh". (Clip: PM)

Hiện tại, anh đã vượt qua những bão giông, lấy lại sức khoẻ để có thể đứng trên sân khấu. Cảm xúc của anh thế nào? 

- Nhìn lại, mọi thứ giống như một thước phim, tôi thấy trân trọng hơn rất nhiều cuộc sống này. Đúng là khi đi qua sinh tử rồi mới thấy điều gì quan trọng nhất. Gia đình, người thân ở bên, cả những khán giả yêu nhạc lặn lội 200km chỉ để tặng cho mình một đôi giày, thi thoảng lại nhắn tôi khi nào trở lại. MV Dòng chữ phía sau bức ảnh chính là câu trả lời và cũng là sự cảm ơn đến sự trông mong của mọi người dành cho tôi. Tôi không sợ cạnh tranh với các ca sĩ trẻ hiện tại, vì sự trở lại của mình đâu chỉ để lấy lại tên tuổi đâu, mà còn là sự đền đáp lại những tình cảm đó.

Người xưa vẫn có câu: "Nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề". Tâm trí tôi lúc nào cũng có một sự thôi thúc liên hồi cho một ngày trở lại sân khấu. Tôi nghĩ đó có lẽ là định mệnh.

Anh dự định thế nào cho chặng đường âm nhạc sắp tới?

- Sự trở lại lần này là một sự đầu tư nghiêm túc và tôi cũng đã phải chuẩn bị suốt một năm qua từ tài chính đến việc lựa chọn sản phẩm. Sau MV Dòng chữ phía sau bức ảnh phối hợp với nhạc sĩ Đông Thiên Đức, tôi sẽ ra mắt một ca khúc nhạc trẻ nữa với âm hưởng hoàn toàn khác biệt. 

Tôi cũng có dự định làm một series riêng những ca khúc về gia đình vì ít người làm. Trước đó, tôi cũng được nhiều khán giả ủng hộ khi đăng tải những ca khúc chủ đề này trên Youtube. Chắc chắn, thời gian tới, tôi sẽ trở lại thực sự chứ không phải ra một MV là xong. 

8 năm mới quay trở lại, Liu Quốc Việt đã có không ít thay đổi về ngoại hình. Anh có lo lắng rằng khán giả không còn nhận ra mình? 

- Tôi vẫn nghĩ ca sĩ cần nhất là giọng hát. Ngoại hình là yếu tố không thể phủ nhận nhưng khán giả cũng có gu riêng. Tôi tin rằng: Chỉ cần mình cố gắng thì mọi người sẽ ủng hộ, vì người Việt mình dễ thương lắm, họ sẽ xét cả quá trình chứ không phải chỉ xem mỗi ngoại hình đâu.

Cảm ơn những chia sẻ của anh!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem