Liveshow 2 The Voice: “Cụ rùa” lép vế

Thứ hai, ngày 23/09/2013 06:35 AM (GMT+7)
So với sự tỏa sáng và phá cách của đội Hồng Nhung, trong liveshow 2 phát sóng trực tiếp đêm qua, các học trò của “cụ rùa The Voice” Quốc Trung có phần bị lép vế.
Bình luận 0

Sở hữu một đội hình không được đánh giá thực sự cao, cộng thêm với tình hình sa sút phong độ so với những vòng đấu trước, ngoài Khánh Duy và Thái Châu, ba học trò còn lại của Quốc Trung đều khá mờ nhạt.

img

My Hoàn chới với “leo” những nốt cao trong Nhịp đập giấc mơ, Hoàng Phúc còn quá non nớt khi thể hiện khúc nhạc xưa Ai về sông Tương, còn Hà My dù không chênh phô nhưng cũng không để lại ấn tượng.

Trong khi đó, về phía đội Hồng Nhung, hầu hết học trò của “cô Bống” đều gây bất ngờ bằng sự phá cách khi thể hiện lại những ca khúc kinh điển, đi cùng năm tháng.

Đáng chú ý hơn cả là Cô gái vót chông phiên bản mới của cô gái dễ thương Âu Bảo Ngân. Lần đầu tiên, ca khúc nằm lòng này được thể hiện với phong thái tươi trẻ, hồn nhiên tới vậy.

Việc làm mới những ca khúc quen thuộc ít nhiều gây ra những ý kiến trái ngược nhau, tuy nhiên, sự sáng tạo của Hoàng Nhật Minh, Âu Bảo Ngân, Hà Linh và Thành Nam đều là những nỗ lực đáng ghi nhận. Em hãy ngủ đi, Cô gái vót chông, Người ở đừng vềNgẫu hứng sông Hồng đều được thổi vào một linh hồn mới của thế hệ ca sỹ trẻ.

Trong khi đó, thay vì một ca khúc tiếng mẹ đẻ, thành viên còn lại trong đội Hồng Nhung - “hiện tượng The Voice” Vũ Cát Tường lại làm nóng bừng sân khấu bằng những bản hit gắn liền với tên tuổi của diva Beyonce và “ông hoàng nhạc pop” Micheal Jackson.

Bên cạnh giọng hát giàu tiết tấu, tạo hình “chuẩn men” của Vũ Cát Tường cũng mang lại hiệu ứng trình diễn đặc biệt, khiến người hâm mộ thích thú.

Thu Thảo (Thu Thảo)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem