Lời kể của người nhặt rác phát hiện thi thể nghi bé 20 ngày tuổi

Hồng Đức Thứ hai, ngày 27/11/2017 19:00 PM (GMT+7)
Xe rác vừa đổ, người phụ nữ nhặt rác dò dẫm lại đống rác mong tìm kiếm được vỏ lon hay chai nhựa nào đó. Nhưng thay vì những vật dụng bà mong muốn thì bà lại nhặt được một bao tải ghi tên Thuận. Phía trong bao tải ấy là thi thể trẻ sơ sinh được quấn trong chiếc chăn nhỏ, tay chân của cháu vẫn đang đeo tất.
Bình luận 0

Bà Dương Thị Thơm (53 tuổi, trú tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) là người đã phát hiện thi thể bé sơ sinh tại bãi rác ở phường Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn) - nghi là nạn nhân của vụ bắt cóc tại gia đình anh Lê Hữu Thuận, trú tại tiểu khu 1, phường Bắc Sơn vào chập tối 25.11.

img

Bà Thơm vẫn chưa hết bàng hoàng, kể lại việc phát hiện thi thể bé gái trong bao tải. Ảnh: H.Đ

Kể lại sự việc với chúng tôi, gương mặt bà Thơm vẫn tỏ rõ sự hoang mang. Bà nói: “Khoảng 9h sáng nay (27.11), như thường lệ, tôi ra bãi rác ở phường Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn) nhặt phế liệu. Trong lúc tôi đang tìm vỏ lon, chai nhựa, thì có một xe thu gom rác của công ty môi trường chở rác tới. Khi chiếc xe này vừa đổ, tôi thấy có một bao tải màu hồng. Tôi tiến lại, kéo chiếc bao tải lên thì thấy có ghi một chữ "Thuận" và số điện thoại, nhưng tôi không nhớ được số điện thoại ấy. Tôi mở bao tải thì giật thót tim vì thấy một bé gái khoảng mấy chục ngày tuổi đang được quấn trong chăn”.

Bà Thơm bỗng ngừng lại trong giây lát, dường như để định thần, rồi mới nói tiếp về tình huống lúc bấy giờ. “Lúc đó tôi phải lấy hết can đảm, bế cháu ra ngoài rồi gọi ông nhà tôi lại hỗ trợ đặt cháu lên một manh chiếu rách. Tôi thấy trên tay chân cháu bé gái vẫn đang đeo tất. Tôi bảo chồng chạy đi gọi bảo vệ. Sau đó, bảo vệ bãi rác gọi cho cơ quan công an. Một lúc sau, cơ quan chức năng đến khám nghiệm thi thể cháu bé và hỏi tôi những tình tiết từ khi phát hiện cháu bé trong bao tải. Mọi việc xong xuôi, người ta đưa cháu đi ngay”, bà Thơm cho hay.

Theo bà Thơm, việc bà phát hiện thi thể đứa trẻ trong bao tải rất khác thường. Bởi lẽ như mọi ngày, khi xe rác đổ xuống là có máy xúc cào rác đắp thành đống. “Không hiểu sao, hôm nay, khi xe chở rác vừa đổ thì máy xúc lúc đó lại bị chết máy. Người lái máy xúc phải sửa máy nên chưa kịp xúc đống rác ấy đi. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc sáng nay", bà Thơm kể.

img

Khu vực bãi rác ở thị xã Bỉm Sơn - nơi phát hiện thi thể bé gái trong bao tải: Ảnh: HĐ

Sau khi khám nghiệm tử thi bé sơ sinh tại bãi rác xong xuôi, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã đưa thi thể cháu bé về TP.Thanh Hóa để làm rõ vụ việc.

Ở một diễn biến khác, cuối giờ chiều, tại căn nhà số 124 (đường Nguyễn Du, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn), người dân địa phương cùng người nhà vẫn đang mong ngóng tin tức về cháu bé 20 ngày tuổi bị bắt cóc của gia đình anh Lê Hữu Thuận và vợ là chị Lê Thị Thanh Huyền.

Đến 13h hôm nay, thi thể của cháu bé đã được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa hoàn tất các thủ tục khám nghiệm hiện trường. Mặc dù mọi thông tin về nạn nhân trùng khớp với cháu bé hơn 20 ngày tuổi bị bắt cóc như đã thông tin. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn chưa thể khẳng định đó có phải là thi thể của bé gái bị bắt cóc hôm 25.11 hay không. Thi thể cháu bé đã được cơ quan chức năng đưa lên tỉnh để tiếp tục làm rõ, giám định ADN của cháu bé.

img

Chiều nay, lực lượng công an vẫn túc trực tại khu vực gia đình bé gái bị bắt cóc. Ảnh: H.Đ

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem