Vụ bắt cóc bé 20 ngày tuổi: Công an ráo riết truy lùng thủ phạm

Hồng Đức Chủ nhật, ngày 26/11/2017 18:03 PM (GMT+7)
Vụ cháu bé hơn 20 ngày tuổi bị 2 kẻ lạ mặt xông vào nhà bắt cóc ở thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang gây chấn động dư luận. Giám đốc Công an đang chỉ đạo lực lượng công an vào cuộc ráo riết truy lùng thủ phạm.
Bình luận 0

Chiều nay (26.11), đại tá Lê Trung Hiếu - Trưởng Phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết, hiện nay Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đang trực tiếp chỉ đạo phòng Cảnh sát điều tra và Phòng chống tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an thị xã Bỉm Sơn và các đơn vị liên quan truy bắt các đối tượng đã gây ra vụ bắt cóc cháu bé hơn 20 ngày tuổi ở thị xã Bỉm Sơn vào tối 25.11. 

img

Những người hàng xóm của gia đình anh Thuận, chị Huyền vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi sự việc xảy ra. Ảnh: HĐ

Đến chiều nay, bà Phạm Thị Thương (72 tuổi), bà ngoại của cháu bé, vẫn hoảng loạn bởi sự việc bất ngờ xảy ra với cháu ngoại của mình. Không cầm được nước mắt, bà Thương nói: "Tối qua, tôi vừa ăn cơm xong thì nhận được điện thoại báo là cháu ngoại tôi bị bắt cóc. Tôi không tin vào những gì mình nghe nữa. Sau đó, tôi vội vàng bắt xe vào với con gái. Tôi cũng không biết là sự việc xảy ra như thế nào nhưng cháu ngoại tôi còn bé quá. Nó mới lọt lòng chưa đầy tháng trời mà họ nỡ bắt cháu tôi đi. Chắc giờ này, cháu tôi đang khát sữa mẹ lắm. Trời rét mướt thế này, không biết cháu tôi sẽ như thế nào nữa".

img

Bà Phạm Thị Thương (mẹ đẻ của chị Huyền) đang thuật lại những tình tiết mà bà nội cháu bé kể lại. Ảnh: HĐ

Theo bà Thương kể lại, khi bà vào tới nhà con gái (chị Phạm Thị Thanh Huyền), lúc đó trời đã khuya. Bà nội cháu bé cũng đã tỉnh táo nên kể lại sự việc cho mọi người nghe. "Theo bà nội cháu kể, lúc đó trời đã tối. Mẹ cháu đang ở trong bếp nấu ăn, còn bố cháu đi đón thằng cu lớn nên chỉ chốt cửa ngoài. Bỗng có một đôi nam nữ bịt mặt xông vào, người đàn ông dí dao vào cổ bà nội cháu, còn người phụ nữ lấy trong túi ra một chiếc khăn ướt bịt vào mũi bà, tay kia túm tóc. Cả 2 kẻ đẩy bà ra ngoài cổng, rồi cướp cháu bé trên tay bà. Sau đó, người đàn ông ngồi trên xe còn đạp bà nội cháu ngã xuống đất, rồi cả hai lên xe máy phóng đi. Đến khi anh Thuận đi đón con về, không thấy mẹ và con gái đâu cả, đã lao ra đi tìm, thì phát hiện bà nội của cháu nằm sõng soài ở ngoài đường".

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, khoảng 19h tối 25.11, tại số nhà 124 đường Nguyễn Du, khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa), đã xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em táo tợn.

Theo đó, trong lúc chị Phạm Thị Thanh Huyền (vợ anh Lê Hữu Thuận), ở địa chỉ nêu trên đang nấu ăn ở trong bếp, có một đôi nam nữ bịt mặt, đi xe máy, xông vào nhà anh Thuận, dùng dao uy hiếp mẹ chồng chị Huyền và cướp bé gái mới 20 ngày tuổi trên tay bà nội cháu bé, rồi tẩu thoát.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Bà kể lại phút cháu 20 ngày tuổi bị bắt cóc táo tợn tại nhà

Bà Xuân đang bế cháu thì đôi nam nữ xông vào nhà khống chế, dí dao vào cổ rồi cướp cháu bé đưa đi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem