Vụ bắt cóc bé 20 ngày tuổi: Hàng xóm bàng hoàng kể lại sự việc

Hồng Đức Chủ nhật, ngày 26/11/2017 13:00 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ “bịt mặt, xông vào nhà cướp bé gái hơn 20 ngày tuổi” ở thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa vào tối qua, sáng nay (26.11) phóng viên Dân Việt đã tiếp cận với hàng xóm của gia đình bị hại...
Bình luận 0

img

Ngôi nhà của vợ chồng anh Th, chị H - nơi xảy ra vụ việc.

Tại ngôi nhà số 124 đường Nguyễn Du, khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa), sáng nay có rất đông người dân kéo đến chia sẻ với gia chủ. Nhiều người vẫn còn bàng hoàng trước hành động táo tợn của đôi nam nữ đeo khẩu trang, xông vào nhà anh Lê Hữu Th (37 tuổi) và vợ là Phạm Thị Thanh H, dùng dao gí vào người mẹ đẻ anh Th, cướp đi bé gái mới lọt lòng hơn 20 ngày tuổi, rồi tẩu thoát.

Anh Nam - hàng xóm của gia đình vợ chồng anh Th - bàng hoàng kể lại: “Sự việc xảy ra chỉ chừng vài phút đồng hồ thôi. Vì lúc đó, tôi đi đón con học thêm về, đón luôn cả con trai của anh Th. Khi về đến đầu phố, gặp anh Th đi đón con, nhưng vì tôi đã đón cháu, nên cả hai cùng quay về luôn. Khoảng cách từ địa điểm chúng tôi gặp nhau về đến nhà chỉ vài trăm mét. Khi tôi về nhà, mở cửa vào nhà để ăn cơm tối thì nghe tiếng anh Th hốt hoảng gọi tôi vì không thấy mẹ và con gái đâu cả. Khi tôi chạy ra, thấy mẹ anh Th nằm sấp dưới đất, cách ngoài cổng nhà anh Th vài mét. Chúng tôi vội vàng đưa bà vào nhà thì thấy mũi bà chảy máu. Bà hoảng loạn lắm, miệng ú ớ nói, có người xông vào cướp cháu bé đi rồi”.

img

Anh Nam (người ngoài cùng bên trái) - hàng xóm với gia đình anh Th đang kể lại vụ việc.

Cũng theo anh Nam, vợ chồng anh Th, chị H từ trước đến nay sống với hàng xóm rất hòa thuận, không gây mâu thuẫn với ai. “Vợ chồng anh Th vào đây từ năm 2008. Anh Th hiện đang là cán bộ điều độ tàu, thuộc ga Bỉm Sơn. Còn chị H làm kế toán Chi nhánh Vận tải đường sắt Bỉm Sơn. Quê anh Th ở tỉnh Thái Bình, còn chị H ở tỉnh Nam Định. Cả hai vợ chồng sống hiền lành lắm. Bà con lối xóm ai cũng quý, mọi người ở cơ quan cũng rất mến anh, chị ấy” - anh Nam cho biết thêm.

Chị Giang - đồng nghiệp với vợ chồng anh Th, chị H - cho biết: “Vợ chồng anh, chị ấy sống tốt lắm. Cả cơ quan chúng tôi, ai cũng quý mến. Chị H mới sinh cháu gái được hơn 20 ngày tuổi mà bỗng dưng xảy ra việc như vậy khiến ai nấy đều bàng hoàng. Sau khi sự việc xảy ra, chị H không thể gượng dậy được. Cầu mong cơ quan công an sớm tìm được cháu bé về cho anh chị ấy. Khổ thân cháu, mới được hơn 20 ngày tuổi, trời rét như thế này mà chúng nó nhẫn tâm bắt cháu đi, không biết cháu sẽ ra sao?”.

img

Nhiều người dân kéo đến khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn nghe ngóng và chia sẻ nỗi buồn với gia đình anh Th.

Trao đổi với Dân Việt, trung tá Trịnh Hữu Thành - Trưởng Công an thị xã Bỉm Sơn - cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin có hai kẻ bắt cóc bé gái hơn 20 ngày tuổi, công an thị xã đã lập tức xuống hiện trường điều tra, truy tìm tung tích của cháu bé. 

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, khoảng 19h tối 25.11, trong lúc chị Phạm Thị Thanh H (vợ anh Lê Hữu Th) đang nấu ăn ở trong bếp, có một đôi nam nữ bịt mặt đi xe máy, xông vào nhà anh Th, dùng dao uy hiếp mẹ chồng chị H và cướp bé gái mới 20 ngày tuổi trên tay bà nội cháu bé, rồi tẩu thoát.

Khi bị cướp cháu trên tay, bà nội cháu bé đã lao theo giằng lại, nhưng bị hai đối tượng xô ngã ở ngoài cổng trong tình trạng mê man.

Khi anh Th đi đón con trai đầu học lớp 3 về đến cổng, phát hiện mẹ mình ngã, nằm ở ngoài đường, còn con gái 20 ngày tuổi đã bị kẻ lạ bắt cóc. 

Nghe tiếng hô hoán, hàng xóm chạy đến giúp anh Th đưa mẹ vào nhà trong tình trạng không tỉnh táo, có biểu hiện như bị đánh thuốc mê.

Tại địa điểm mẹ anh Th bị ngã, mọi người còn phát hiện được chiếc mũ của cháu bé, 1 khăn giấy ướt và 1 chiếc dép nghi là của kẻ bắt cóc bị tuột trong lúc giằng co với bà nội cháu bé.

*Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem