Lời khai rùng mình của cô ruột vứt cháu xuống giếng tử vong

Chủ nhật, ngày 15/03/2015 08:33 AM (GMT+7)
Bực tức với chị dâu, nhân lúc hai vợ chồng anh chị đang ngủ, Liên bế cháu S đi về phía chiếc giếng hoang của hàng xóm rồi vứt cháu S xuống và bỏ về.
Bình luận 0
Theo tin tức từ Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị này đang tiến hành tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Liên (1992), ngụ thôn 1, xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương về hành vi giết cháu ruột mình là Nguyễn Sương S (SN 2014) rồi ném xuống giếng ngày 10.3 gây xôn xao dư luận vừa qua.

 

Theo tài liệu cơ quan điều tra cung cấp, Nguyễn Thị Liên đã tự thú và khai nhận hành vi giết cháu ruột của mình.

img

Nguyễn Thị Liên tại cơ quan điều tra. Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Theo lời khai của Liên, ngày 3.2.2014, Liên sinh con và thỉnh thoảng có về nhà bố mẹ đẻ gần nhà anh trai Nguyễn Phồn T chơi. Đến ngày 18.2, Liên đưa con về sống cùng bố mẹ đẻ.

Khoảng 15h ngày 10.3, chỉ có Liên và cháu Thành (con trai Liên) ở nhà. Cháu Thành ngủ dậy và đòi đi vệ sinh. Sau khi cho con đi vệ sinh, Liên đặt con ở giường bố đẻ thì nghe thấy tiếng “cốc, cốc”. Liên bế con ra sân nhìn về nhà anh T thì thấy cháu S đang bò ở cửa nhà cách cánh cửa nhà anh T 5m. Cháu S cầm chiếc then cửa dài đang gõ vào chiếc cốc màu xanh. Liên bế con đến gần chỗ cháu S thì cháu S lại bò vào trong nhà.

Liên nảy ra ý định giết cháu S vì có mâu thuẫn với chị Phạm Thị H, mẹ cháu S trước đó. Nghĩ là làm, Liên bế con về nhà bố đẻ mình, Liên cho con vào xe tập đi trẻ em và dùng dây buộc xe vào cột nhà.

Sau đó, Liên đi bộ đến nhà anh T thì cũng là lúc cháu S bò ra ngoài cửa đến chỗ Liên, sau đó cháu S ôm chân Liên. Liên bế cháu S và dùng tay kéo then mở cổng, sau đó Liên tiến thẳng đến giếng nhà ông Tài. Tại đây, Liên đã ném cháu S xuống giếng nước dẫn đến cháu S bị tử vong. Sau đó Liên về nhà bế con đi chơi nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

img

Chiếc giếng nơi Liên vứt cháu ruột xuống.

Theo tìm hiểu của PV, Nguyễn Thị Liên (SN 1992) lập gia đình năm 2013 và hạ sinh được một người con trai. Tuy nhiên, cuộc sống tưởng chừng như hạnh phúc mãi nếu như Liên không phát hiện ra việc chồng mình ngoại tình. Đắng cay hơn là việc chồng lại có con riêng với người tình và đứa con ấy cũng gần bằng tuổi con trai của Liên. Uất ức, Liên trở về nhà bố mẹ đẻ xin ở ít hôm và xảy ra sự việc đau lòng như vậy.

Anh Nguyễn Văn T (anh trai Liên) chia sẻ: “Em tôi từ nhỏ không may bị cảm nên sức khỏe không được như người ta. Bình thường em ấy đi lại khó khăn, chân tập tễnh, xe đạp em ấy cũng không đi được. Từ hôm xảy ra sự việc đến nay, gia đình không được gặp em ấy một lần, giờ không biết tình hình em ấy như thế nào”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra hoàn tất hồ sơ và khởi tố vụ án.

(Theo Kim Thành/ĐSPL)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem