Lời tự thú của sản phụ mang thai 21 tháng

Thứ sáu, ngày 03/09/2010 10:18 AM (GMT+7)
Sau khi đi "cầu thai" ở một ông thầy và thấy bụng to dần lên, theo lời thầy, chị Chiến không hề đến bác sĩ, nhưng vẫn vờ đi khám thai và "mua" giấy tờ để lừa gia đình.
Bình luận 0

"Cho tới giờ tôi vẫn không lý giải nổi vì sao trong một thời gian dài như vậy tôi có thể nói dối gia đình. Tôi chỉ có một mong ước được chồng tôi, gia đình nội ngoại tha thứ cho tội lỗi này. Tôi khát khao được làm mẹ!”, chị Nguyễn Thị Chiến ở Hiệp Hòa, Bắc Giang, người được cho là sản phụ mang bầu 21 tháng, nói.

Khi biết mình không thể mang bầu nữa, Chiến đã giấu chồng và gia đình. Trong lúc một mình đi khám lại, chị thấy 2 sản phụ hiếm muộn đang trao đổi số điện thoại về một “ông thầy” có thể giúp cầu thai. Chị đã ghi lại số và gọi điện cho ông ta.

Ông thầy vui vẻ nhận lời giúp Chiến nhưng với một điều kiện: phải giấu kín chuyện cầu thai này cho đến khi sinh con. Chị nghe theo với hy vọng "còn nước còn tát", nhưng không ngờ quãng thời gian chờ đợi lại dài lâu đến tuyệt vọng như thế.

Sau lần cầu thai đó, Chiến thực sự ngạc nhiên khi thấy bụng mình cứ to dần lên. Ngỡ rằng lời cầu thai đã linh ứng, chị vui mừng khôn xiết. Thời gian này chồng chị đi công tác xa thường xuyên, chị vẫn thường xuyên làm ra vẻ đi khám thai tại các bệnh viện lớn của Hà Nôi và nhiều nơi khác, nhưng tất cả chỉ để làm vui lòng gia đình.

Sự thực chị chưa hề khám thai ở bất kỳ đâu vì đó là “chỉ dẫn” của vị “bác sĩ” lạ mặt kia. Giấy tờ về kết quả khám thai, chị dễ dàng lấy được ở một số phòng khám tư khi bỏ ra một ít tiền.

Mang cái bụng lớn dần, chị không thể khẳng định được đó là thai thật hay thai giả.

Sau những chuyện xảy ra, chị Chiến rất mong được sự tha thứ của tất cả mọi người đã theo dõi câu chuyện của mình: “Nếu ai đó ở trong hoàn cảnh như tôi có lẽ sẽ phần nào hiểu được khát khao làm mẹ của người phụ nữ".

Theo VTC News
 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem