Lòng bao dung của người mẹ tìm cách giúp kẻ giết con mình được sống

Thứ tư, ngày 17/06/2015 07:55 AM (GMT+7)
Chỉ vì người yêu mình gần 10 năm nói lời chia tay, hung thủ đã ra tay sát hại bằng hàng chục nhát dao, rồi tự tử nhưng bất thành.
Bình luận 0

Giết bạn gái rồi tự tử bất thành

Nguyễn Minh Quàng (SN 1985, quê tỉnh Ninh Thuận, tạm trú tại khu phố 8, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM) sinh ra trong một gia đình có 12 anh, chị, em. Mới chỉ học lớp 9, Quàng đã phải nghỉ học để phụ giúp gia đình. Gần 20 tuổi, Quàng rời quê vào TP.HCM lập nghiệp. Tại đây, Quàng quen chị Cao Thị Yến T (SN 1982, ngụ quận 8, TP.HCM) và sau đó hai người yêu nhau. Tính đến nay, tình cảm giữa Quàng và chị T đã duy trì được gần 10 năm và được gia đình hai bên vun vén tác thành mong nên duyên chồng vợ.

Vào năm 2012, Quàng chị T từng có ý định xây dựng gia đình, nhưng vì chưa chuẩn bị kịp, nên cả hai người đồng ý để năm 2015 sẽ tính đến chuyện hôn sự. Nhưng vào đầu tháng 12.2014, chị T muốn chia tay với Quàng, nhưng Quàng không đồng ý. Từ đó, hai người thường xảy ra cãi vã và tình cảm không còn được như ngày đầu nữa. Quàng sinh ra ghen tuông, vì nghi ngờ chị T đã yêu người khác nên tình cảm của Quàng và chị T ngày càng mâu thuẫn.

Khoảng 13h ngày 19.12.2014, Quàng nói mình bị ốm và điều khiển xe máy chở chị T từ quận 8 về phòng trọ của mình tại phường An Lạc A (quận Bình Tân, TP.HCM), để nói chuyện về tình cảm của hai đứa trước khi Quàng về quê. Tại đây, hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Chị T thừa nhận đã quen người đàn ông khác, đòi chấm dứt quan hệ tình cảm và trách Quàng giả vờ bị ốm. Quàng tức giận nhào tới dùng hai tay bóp cổ chị T. Chị T vùng vẫy, thì Quàng buông ra và chụp lấy con dao đang để trên kệ bếp gần đó, đâm khoảng 7-8 nhát vào vùng cổ, ngực, tay chị T làm chị T ngã gục xuống nền nhà, bất tỉnh.

Sau khi gây án, Quàng lấy con dao vừa đâm chị T tự cắt vào hai cổ tay của mình để tự tử, rồi tiếp tục lấy hai con dao khác trên kệ bếp tự đâm nhiều nhát vào vùng ngực, bụng của mình rồi nằm ôm chị T bất tỉnh. Khoảng 22h15 cùng ngày, một người bạn ở chung phòng trọ với Quàng đi làm về, thấy chị T chết tại phòng trọ, còn Quàng nằm bất động, trên người có nhiều vết thương nên trình báo cho cơ quan công an và đưa Quàng đi cấp cứu. Vì vết thương không nguy hiểm đến tính mạng nên ngày 27.12.2014, Quàng được xuất viện.

Ngày 11.6.2015, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Minh Quàng về tội "Giết người", có khung hình phạt cao nhất là tử hình. Khai tại tòa, Quàng cho rằng trước khi giết chị T, Quàng không suy nghĩ gì cả, chỉ tức giận nên giết thôi(?!). Trong phiên tòa, Quàng tỏ ra hối hận và mong gia đình người yêu tha thứ, cũng như xin pháp luật khoan hồng cho mình.

Lòng bao dung của người mẹ mất con

Trong phiên tòa xét xử, ngoài bị cáo Quàng thì người mà PV chú ý nhất, có lẽ là người đàn bà có dáng vẻ gầy gò, ốm yếu đang ngồi ngay hàng ghế đầu dành cho người nhà bị hại. Con gái của người đàn bà đáng thương này bị Quàng giết chết trong một phút cuồng ghen. Bà đến tòa không phải để kết tội hay muốn tòa xử Quàng mức án thích đáng, mà là để cảm thông và tha thứ cho kẻ đã giết con bà. Người đàn bà tội nghiệp ấy tên Nguyễn Thị Tuyết M (57 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM).

img
Bà Nguyễn Thị Tuyết M (mẹ bị hại) mong cho Quàng được sống. 

Bà M. cho biết: “Con gái tôi và Quàng quen nhau từ năm 2005 và được một thời gian ngắn sau thì cho gia đình biết. Thấy Quàng cũng tốt tính, nên gia đình tôi cũng vun vén cho hạnh phúc của chúng nó. Vì yêu nhau lâu, Quàng lại hay lui tới nhà tôi. Dù hai đứa chưa cưới nhau, nhưng gia đình tôi coi Quàng như con cái trong nhà. Quàng thường hay ở lại nhà tôi nhiều ngày, ăn uống, sinh hoạt trong nhà như một người con. Sau thời gian dài yêu nhau, con gái tôi cũng được Quàng đưa về nhà ra mắt gia đình. Con gái tôi cũng từng tâm sự, gia đình Quàng đối xử rất tốt với nó và tác hợp cho hai đứa nên duyên vợ chồng. Nào ngờ...”.

Chỉ vì nghi ngờ chị T yêu người khác, mà Quàng ra tay sát hại bằng nhiều nhát dao. Sự lạnh lùng của Quàng không chỉ cướp đi chính mạng sống của người Quàng yêu, mà con cướp đi người con gái của gia đình người bị hại.

Thế nhưng, khi PV hỏi bà M rằng có hận Quàng không? Bà đáp rằng: “Hận có giúp con tôi sống lại không? Ngày con tôi bị Quàng giết hại, tôi hận Quàng vô cùng, đến nỗi có thể giết chết Quàng để thế mạng cho con gái. Thế nhưng, nỗi đau đã nguôi ngoai, tôi không còn hận Quàng nữa. Sau khi giết con gái tôi, Quàng đã tự tử nhưng bất thành. Nó (Quàng – PV) đã từng muốn chết sau khi giết con tôi, chứng tỏ nó cũng yêu con tôi. Hành động tội ác là đáng trách, nhưng cũng đáng thương cho nó”.

Vì đã từng coi Quàng như con cái trong nhà, lại không còn hận Quàng nữa bà chấp nhận lời xin lỗi của Quàng. Tại tòa, bà không yêu cầu Quàng phải bồi thường tổn thất tinh thần, ma chay..., bà chỉ yêu cầu Quàng hỗ trợ một số tiền để gia đình bà lo đám giỗ đầu cho con gái. Bà không xin tòa giảm án cho Quàng, không phải vì bà không muốn, mà vì bà không biết phải nói thế nào và vào lúc nào trước tòa.

img
Bị cáo Quàng tại tòa.

Chính vì chưa xin giảm án cho Quàng trong phiên tòa, nên trong giờ nghị án, bà chạy lại chỗ luật sư, người được pháp luật chỉ định bào chữa cho Quàng, nhờ ông này giúp có cách nào để xin tòa giảm án cho Quàng. Bà chạy hỏi người này, người kia về việc làm sao để Quàng được sống, nếu không may tòa tuyên Quàng mức án cao nhất. Bà làm việc đó như chính bà là mẹ ruột của Quàng chứ không phải là mẹ người bị hại. "Nỗi đau của tôi không còn là nỗi đau mất con, mà còn là nỗi đau của người phải chứng kiến người yêu của con tôi phải nhận mức án cao nhất".

Về phần Quàng, Quàng thừa nhận hành vi phạm tội và xin gia đình người bị hại tha thứ cho mình trong lời nói sau cùng. Nỗi ân hận muộn màng và lời xin lỗi của Quàng tại tòa không giúp Quàng được giảm nhẹ hình phạt. HĐXX cho rằng, hành vi phạm tội của Quàng đặc biệt nghiêm trọng, chỉ vì ghen tuông mà ra tay giết hại người mình yêu đã gần mười năm nay với gần hàng chục nhát dao. Tội ác của bị cáo Quàng đã cướp đi sinh mạng của người khác, gây đau thương, mất mát cho gia đình người bị hại nên cần tuyên mức án cao nhất, loại bỏ Quàng vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội. HĐXX tuyên phạt Nguyễn Minh Quàng mức án tử hình về tội “Giết người”.

Tha thứ để lòng được thanh thản

“Tôi đã từng khóc cạn nước mắt vì con gái tôi bị giết, tôi cũng khóc nhiều cho tình cảm của hai đứa con khi chưa kịp nên duyên vợ chồng đã xảy ra chuyện động trời. Tôi mất đi hai đứa con, là con gái và Quàng, người tôi đã coi như con rể. Giờ tôi không khóc nữa, bởi đã không còn nước mắt để khóc. Tôi tha thứ cho Quàng, cũng là cách để tôi được thanh thản hơn”, bà M nói.

(Theo Công Thư/Người Đưa Tin)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem