Lừa xin việc sân bay, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Thứ tư, ngày 25/12/2013 08:04 AM (GMT+7)
Ngày 24.12, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình (TP.HCM) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hữu Phước (51 tuổi, ngụ phường 10, quận Gò Vấp) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bình luận 0
Theo điều tra ban đầu, Phước không có nghề nghiệp ổn định nhưng lúc nào cũng ăn mặc bảnh bao, tự xưng mình là “trưởng phòng đào tạo nhân lực của Sân bay Tân Sơn Nhất (TSN)” có văn phòng làm việc tại 49 Trường Sơn (phường 2, quận Tân Bình). Phước “nổ” với bạn bè, người quen biết là ai muốn làm việc gì tại sân bay đều phải “qua tay” Phước.

Lê Hữu Phước tại cơ quan điều tra. Ảnh: A.N
Lê Hữu Phước tại cơ quan điều tra. Ảnh: A.N

Thông qua môi giới, ngày 17.9, Phước đã nhận lo cho chị V.K.O (phường Hiệp Thành, quận 12) vào làm nhân viên an ninh soi chiếu tại Sân bay TSN với số tiền là 150 triệu đồng. Phước hứa bảo đảm chắc nịch chị O sẽ được nhận việc sớm. Ngay sau đó, gia đình của chị O đã đưa đủ một lần cho Phước là 150 triệu đồng như thỏa thuận. Phước tiêu xài hết tiền mà không có làm gì để lo cho chị O.

Cũng với “mác” cán bộ phòng đào tạo nhân lực, ngày 12.12, thông qua người quen, Phước nhận chạy cho chị L.T.H.T (ngụ phường 14, quận 6) làm tiếp viên hàng không tại Sân bay TSN với số tiền 120 triệu đồng và đã nhận trước 40 triệu đồng. Phước còn nhận lo cho anh H.K.Đ (ngụ phường Hiệp Thành, quận 12) vào làm nhân viên an ninh sân bay với số tiền 120 triệu đồng và đã nhận trước 30 triệu đồng.

Các nạn nhân sau khi đưa tiền mà chờ hoài không thấy Phước thông báo về tiến độ công việc nên hối thúc, Phước nại ra đủ lý do để trì hoãn. Bên cạnh đó, để tạo niềm tin cho các nạn nhân, Phước cũng bày ra một số chiêu trò như hẹn đến quán cà phê ở gần sân bay để phỏng vấn, lấy hồ sơ xin việc…

Do thấy Phước không làm gì mà còn tiếp tục đòi đưa thêm tiền nên nhiều người nghi ngờ cùng nhau báo cho Công an quận Tân Bình bắt giữ Phước.

Tại thời điểm bị bắt giữ, trong người Phước vẫn còn đủ các giấy biên nhận của các nạn nhân. Cơ quan công an xác minh tại Cảng vụ hàng không TSN không có ai tên Lê Hữu Phước là cán bộ phòng đào tạo nhân lực.

Tại cơ quan điều tra, Phước thừa nhận mình mạo danh là “trưởng phòng đào tạo nhân lực” trong sân bay để lo việc làm rồi lấy tiền tiêu xài mà không có làm gì cho các nạn nhân.

Ngoài ra, Phước khai thêm từ tháng 9.2013 đến lúc bị bắt, Phước lừa khoảng 20 nạn nhân với số tiền lên đến gần 1 tỷ đồng.

Cụ thể, Phước có nhận của anh Vinh (ngụ Gò Vấp) 70 triệu đồng, anh Thuần (Phú Nhuận) 100 triệu đồng, anh Hội (Tân Bình) 20 triệu đồng, chị Tiên (Phú Nhuận) 120 triệu đồng, chị Hiền (Gò Vấp) 30 triệu đồng, chị Ngà (Gò Vấp) 144 triệu đồng, chị Nga (quận 4) 100 triệu đồng, chị Hà (Gò Vấp) 80 triệu đồng và anh Hải (Gò Vấp) 110 triệu đồng…

Cơ quan điều tra Công an quận Tân Bình đề nghị những ai là nạn nhân của Lê Hữu Phước liên hệ với Công an quận Tân Bình, gặp điều tra viên Phạm Xuân Vũ (số ĐT 0919.678.353) để cung cấp thông tin làm rõ.
Pháp luật TP.HCM (Theo Pháp luật TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem