Ly hôn
-
Điều V. luôn khát khao có được đấy là cảm giác được chồng quan tâm dù chỉ 1 lần nhưng mỗi lần cô cần thì anh đều thẳng thừng khước từ sự khẩn cầu của vợ.
-
Mẹ chồng nói để tôi được nghỉ ngơi, hơn nữa đứa thứ hai nhà tôi vẫn quấn mẹ lắm.
-
Nghe xong câu trả lời của vợ mà tôi muốn lên cơn đột quỵ. Tôi lập tức sập cửa bỏ đi, chuyến trăng mật lãng mạn hứa hẹn dành cho vợ cũng bị hủy bỏ ngay lập tức.
-
Không cả kịp mặc quần áo, tôi vội vàng tông cửa phòng khách sạn lao ra ngoài trong tình trạng quấn độc một chiếc khăn tắm trên người.
-
Tuy nhiên anh ta đã quên mất một điều, rằng cô vợ là một thạc sĩ luật.
-
Cô vợ thông báo mọi chuyện với bố mẹ đẻ và một người bạn thân nhất nhưng trước mặt chồng thì vẫn vờ như không hề biết gì.
-
Vừa hay thằng bé mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt của đứa bé ấy mà tôi bủn rủn kinh hãi. Vì quá sốc và đau đớn mà tôi thậm chí còn muốn ngất đi.
-
Mất ăn mất ngủ cả tuần liền, trong đầu tôi lúc nào cũng quẩn quanh ý nghĩ chồng đã phản bội mình. Chúng tôi vẫn chưa có con, nếu chồng ngoại tình thì chỉ có một cách là li hôn.
-
Thời điểm bắt buộc phải ly hôn, cô cũng nhẹ nhàng và dứt khoát, thậm chỉ chẳng vướng bận ôm nỗi hận về mình.
-
Cứ nghĩ vợ tôi yêu chồng thương con, một lòng vì gia đình như vậy thì sẽ nhanh chóng tha thứ không ly hôn nữa. Ai ngờ đâu nghe tôi bày tỏ nỗi lòng xong thì vợ cười khẩy đáp lời khiến tôi tê tái.