• Dân Việt - Người dân Quảng Nam có sáng kiến dựng lại nếp nhà này để du khách thăm quan về cuộc sống người dân Việt một thời chưa xa. Người đến xem không chỉ là khách nước ngoài mà trong nước cũng rất đông, nhất là thanh niên.
  • "Ai thấy mặt tôi như thế này mà không sợ. Người lớn cũng khiếp chứ nói chi đến lũ trẻ con. Thôi thì hạn chế ra đường hoặc đi đâu thì phải che kín mặt vậy", bà Minh buồn rầu nói.
  • (Dân Việt) - Khi chúng tôi đến, cụ Minh chống gậy tre, vịn vào tường khập khiễng bước ra mở cửa mời chúng tôi vào. Khối u trên mặt cụ to phình từ mắt phải xuống tận cằm, lấn hết khuôn mặt già nua.
  • (Dân Việt) - Kinh tế ổn định, mái tranh cũ ọp ẹp của gia đình, tôi đã thay mới bằng căn nhà mái bằng kiên cố. Giờ đây nếu có ai hỏi, tôi sẽ không ngần ngại trả lời rằng: Chẳng đâu hơn được đồng đất quê nhà...
  • (Dân Việt) - Đã nhiều năm qua, tôi sống trong cảnh thiếu vắng mẹ cha. Hậu phương của tôi ở quê nhà chỉ là mái tranh đơn côi cùng những cô bác hàng xóm nghèo nhưng tốt bụng, dù cảm thương cũng chỉ biết động viên, chia sẻ. Để cô em gái út có thể tiếp tục gắn bó với giảng đường đại học, hai người anh của em tôi phải vào Nam làm, gom góp mỗi tháng gửi ra Hà Nội vài trăm nghìn đồng...
  • (Dân Việt) - Kính tặng những người lính Cụ Hồ - Người lính trở về làng, Sau bao năm chinh chiến - Mùi thuốc súng còn vương trên áo lính.
  • (Dân Việt) - Chương trình nghệ thuật trình diễn và sắp đặt “Hương đất” do Nhà hát Tuổi Trẻ và các đơn vị nghệ thuật Hà Nội thực hiện, dành cho du khách quốc tế và kiều bào Việt Nam.
  • Người đau đớn nhất trong vụ án nhà báo Hoàng Hùng bị vợ mưu sát có lẽ là bà Nguyễn Thị Kim Nga, mẹ nhà báo Hoàng Hùng, năm nay đã 74 tuổi.
  • Dân Việt - Nhiều thanh thiếu niên ở những vùng đang ngập sâu trong lũ tại Khánh Hòa vẫn hồn nhiên vui chơi cùng nước lũ bất chấp nguy hiểm tính mạng.