Đến năm ngoái, chúng tôi mới góp đủ tiền mua căn nhà riêng, có 1 lầu,
tuy nhỏ, nhưng có 3 phòng ngủ riêng cho 2 con và vợ chồng tôi. Từ đó, vợ
tôi - đã 42 tuổi - bỗng đòi hỏi nhiều hơn, bảo tôi tìm phim sex về xem
mỗi lần gần nhau. Nhưng càng lúc cô ấy chuyển từ thụ động sang chủ động,
cô ấy lựa phim, cho vào đầu đĩa, bật lên xem và nằm… chờ tôi, bất kể
tôi thích hay không.
Theo cảnh trong phim, cô ấy chỉ cho tôi điểm nhạy
cảm nhất của phụ nữ và yêu cầu tôi thao tác cho đến khi cô ấy đạt đến
điểm cực khoái. Xong rồi cô ấy mới để tôi được “gần cô” theo cách như
trước. Bây giờ tôi mới biết cách làm cho vợ tôi “tới bến”, mà trước đây
tôi chỉ biết lo cho tôi, nên tôi cố gắng chiều. Nhưng tôi buồn là khi
tới phiên tôi, thì cô ấy lại phân tâm lo nghĩ chuyện khác, như dặn tôi
ngày mai nhớ làm gì hoặc kể chuyện rắc rối ở cơ quan của cô.
Tôi đã 48
tuổi, cô ấy làm tôi nhiều lần không đến đích. Có vài lần tôi trách cô
nói chuyện tào lao làm tôi mất hứng, thì cô ấy ôm tôi xin lỗi, rồi bữa
khác cô cũng vậy. Tôi tự ái không nhắc nữa, nhưng vô cùng lo lắng sẽ
không đáp ứng nổi vợ tôi ở thời kỳ hồi xuân. Tôi xin nói thêm tính vợ
tôi như thế này, mỗi lần cô ấy nấu hoặc mua món ngon thì đều thừa, cô ấy
ăn rất ngon đến khi xong mới gắp bỏ cho tôi, hai con rồi ép: “ăn hết đi
ngon lắm”. Xin bác sĩ cho lời khuyên chân thành, tôi sẽ để tờ báo có
câu trả lời của bác sĩ trong phòng ngủ cho cô ấy tình cờ đọc.
(T.V.T, Gò Vấp, TP. HCM)
Trước tiên tôi xin ca ngợi sự dũng cảm của anh đã bày tỏ nỗi lòng từ đầu
đến đuôi, mô tả tình cảnh gia đình thật sống động như trong phim, từ
việc ăn uống cho đến chuyện trên giường, nhất là tình cảnh bị “lép vế”
trong gia đình. Câu chuyện này có thể tiêu biểu cho cảnh ngộ của rất
nhiều quý ông khác, không chỉ của mình anh.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2013/images/2013-07-15/1434773318-150713skgiadinh2danviet.jpg)
Qua câu chuyện, rõ ràng bà
xã của anh là người đóng vai chủ gia đình. Chị ấy chủ động mọi thứ từ
chuyện cho cha con anh ăn uống đến chuyện chăn gối. Tuy nhiên, bà xã anh
không phải là người không tốt mà thuộc típ phụ nữ vụng về, có phần thô
cứng trong cách hành xử. Tính cách mạnh mẽ và chủ động trong mọi hoàn
cảnh của vợ anh có thể làm anh bị ức chế trong đời sống và mất hứng
trong chuyện gối chăn. Nếu tôi đoán đúng, anh có cảm giác không thích
chuyện hăng say, tất bật của người phụ nữ trong chuyện phòng the phải
không? Ở tuổi 42, phụ nữ thường bắt đầu vùng lên, việc đòi hỏi chăn gối
là chuyện bình thường vì thời kỳ e ấp, bẽn lẽn đã qua lâu rồi. Còn cánh
đàn ông, tuổi 48 như anh sự sung mãn đã giảm sút, “thằng nhỏ” ít khi
vâng lời.
Chuyện chị ấy chủ động đòi hỏi, chỉ vẽ anh nên phải làm thế
nào cho đến mức được khoái cảm là chuyện bình thường, theo tôi là điều
chính đáng của phụ nữ. Nhờ hưởng ứng và làm theo sự “chỉ đạo” của vợ anh
nên đến tuổi này anh mới biết cách làm cho phụ nữ “tới bến” là như thế
nào, như lời anh thú nhận. Những câu chuyện tào lao, không ăn nhập gì
trong lúc ái ân là trở ngại, ảnh hưởng rất lớn đến nam giới, có thể làm
rối loạn cương và chán chường trong sinh hoạt, đây là điều anh bứt rứt
trong câu hỏi.
Anh hãy trao đổi chuyện này với bà xã để “hợp tác” và “hỗ
trợ” cho anh hoàn thành nhiệm vụ. Nên nhớ, tính cách mạnh mẽ của người
phụ nữ là yếu tố giúp chồng trong xây dựng phát triển gia đình, nuôi dạy
con cái, tuy nhiên có thể là kẻ phá hoại trong chốn phòng the. Sự nhẹ
nhàng êm dịu trong lời nói và hành động của người phụ nữ ở chốn gối chăn
sẽ có tác dụng tăng cường sinh lực và duy trì sự ham muốn cho người đàn
ông đã vào tuổi trung niên như anh. Hy vọng vợ anh hiểu điều này và hỗ
trợ anh để hai vợ chồng cùng nhau “về đích”.
BS Mai Thu Dương
Vui lòng nhập nội dung bình luận.