Mất lợn, 11 người vô cớ đánh một chết người

Thứ hai, ngày 15/08/2011 18:29 PM (GMT+7)
Thấy mất một con lợn, Khăm kéo theo 10 người đi tìm kẻ trộm. Gặp hai thanh niên cùng bản, cả đám lao vào tấn công làm một người chết tại chỗ.
Bình luận 0

Ngày 12.8, Lò Văn Khăm (SN 1974, trú tại xã Nà Tăm, H.Tam Đường, Lai Châu) trong khi kiểm tra chuồng lợn của gia đình phát hiện lợn trong chuồng bị mất trộm. Ngay sau đó Khăm đã gọi khoảng 10 người cùng bản đi tìm kẻ trộm.

Khi đến đầu bản Phiêng Giằng thì thấy hai anh em Tòng Văn Xanh (SN 1981) và Tòng Văn Liêm (SN 1986) người cùng bản Phiêng Giằng đang đi xe máy từ hướng trụ sở UBND xã về bản. Không hỏi rõ lý do, nhóm của Khăm đã dùng gậy tấn công làm anh Tòng Văn Liêm bị thương nặng và chết tại chỗ.

Công an huyện Tam Đường đang điều tra, làm rõ để xử lý.

Theo An ninh Thủ đô
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem