Buổi tối phức
tạp
Chiều ngày
2.11, Thức xin gia đình cho xuống Tam Kỳ (Quảng Nam) thăm người ốm. Vì thời gian còn sớm, Thức
cùng nhóm bạn cũ gồm Trọng, Trường Hận, Nguyễn Văn Trung và 2 người bạn gái của những người trong
nhóm (đều 17 tuổi, quê Quảng Nam) đi chơi, đến tối mới cùng nhau vào Bệnh viện
Nhi.
![Bà Cúc cho rằng con mình đã bị giết trước khi bị mang xác đặt lên đường ray. Bà Cúc cho rằng con mình đã bị giết trước khi bị mang xác đặt lên đường ray.](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2013/images/2013-12-11/1434776748-ba_cuc1.jpg)
Bà Cúc cho rằng con mình đã bị giết trước khi bị mang xác đặt lên đường ray.
Tại đây, Trọng
và bạn gái cãi vã qua lại, trong lúc tức giận, Trọng ném mạnh mũ bảo hiểm xuống ghế gây ồn ào nên
bảo vệ bệnh viện đến nhắc nhở. Không nghe, Trọng tiếp tục đôi co lại với cả bảo vệ và bị gậy cao su
đánh vào người.
Nhóm bạn (không
có Thức) đi cùng thấy vậy mới tiến đến gây áp lực, đòi đánh lại. Phía bảo vệ cũng gọi người nhà đến
chống trả. Vụ việc gây náo loạn bệnh viện buộc cảnh sát 113, cảnh sát khu vực đến mời các đối tượng
về trụ sở làm việc.
Vì Thức không
tham gia nên đến khoảng 22h30, công an lập biên bản xong cho về, Thức mới cùng nhóm bạn đi đến
phòng trọ của Hận tại KCN Trường Xuân (khối phố 2, phường Trường Xuân, TP.Tam
Kỳ).
Trên đường đi
có 2 thanh niên đi xe máy theo sau buông lời chọc ghẹo 2 cô gái. Mới đi được một đoạn, Trọng
và Thức dặn những người còn lại cứ về ngủ trước, lát nữa hai người về sau. Cả hai đi
ngược lại theo đường ray xe lửa hướng về hướng phường Hòa Thuận.
Nghĩ hai người
bạn "có chuyện riêng" nên không ai có ý kiến. Bất ngờ đến nửa đêm, mọi người nhận được thông
tin hai người bị tàu lửa tông chết.
Khoảng gần 1h
sáng ngày 3.11, gia đình nạn nhân có mặt tại hiện trường. Lúc này thi thể hai người bị tàu cán đã
được đưa về nhà xác Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam để làm các thủ tục, bàn giao cho gia đình. Khi lo
hậu sự, gia đình phát hiện có nhiều nghi vấn.
Theo lời bà
Nguyễn Thị Cúc, mẹ nạn nhân Thức, gia đình phát hiện nạn nhân có một vết cắt lạ sau gáy và
một vết cắt trước cổ hoàn toàn không liên quan đến tai nạn đường tàu; còn Trọng bị một
vết cắt trước ngực, đâm ở hai bên đầu. Lúc đó vì quá đau xót, hai nhà đều tổ chức tang lễ cho
con mà không yêu cầu cơ quan chức năng giám định pháp y.
Bình tâm trở
lại, gia đình mới mang những nghi vấn đi hỏi những người bạn chơi chung đêm đó, được biết
trước khi xảy ra tai nạn cả nhóm có xô xát và gặp người lạ trong đêm như đã nêu trên. Hai gia
đình lần tìm xuống Tam Kỳ để hỏi rõ về cái chết của các con.
Trong biên bản
vụ tai nạn thể hiện, tàu SE7 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6h15' ngày 2.11. Khi tàu đến
địa điểm km863+400 lúc 0h18, lái tàu phát hiện có hai người ngồi trên đường sắt. Tài xế
kéo còi cảnh báo liên tục nhưng nạn nhân vẫn cố tình ngồi trên đường
sắt.
Tài xế hãm
phanh, nhưng do cự ly quá gần nên đầu máy va phải nạn nhân. Lái tàu dừng tàu, kéo còi
báo trưởng tàu và bảo vệ xuống giải quyết. Tại hiện trường, tổ tàu phát hiện hai
nạn nhân thanh niên, một nạn nhân đứt lìa thành hai phần, sau đó xác định là Thức, bị kéo lê
50m. Nạn nhân Trọng bị hất văng về bên phải theo hướng tàu chạy, bị thương nặng và tử vong
trên đường đến bệnh viện.
Người
chết quay về báo oán?
Bà Cúc kể lại
dù đặt ra nhiều nghi vấn nhưng vẫn chưa biết phải làm thế nào, đúng 10 ngày sau, vào một buổi trưa,
bà đang ngồi bên bàn thờ của con thì bỗng thiếp đi. Rồi trong cơn mơ bà thấy con quay về nói: "Con
chết oan mẹ ơi. Mấy người đem con vô gò mả, rồi ép con vô đường cùng. Chỗ nớ có cái hai
cây, bên cạnh có đường mương. Họ đánh con chết ở đó, rồi đem xác con ra đường ray cho tàu
cán nát".
![Di ảnh nạn nhân Thức. Di ảnh nạn nhân Thức.](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2013/images/2013-12-11/1434776748-di_anh2.jpg)
Di ảnh nạn nhân Thức.
Giật mình tỉnh
dậy, bà Cúc kể lại với mọi người về giấc mơ rồi cùng gia đình đưa đi xuống hiện trường vụ tai
nạn.
Dựa vào giấc
mơ, bà Cúc đi thẳng về phía cách nơi xảy ra tại nạn khoảng 200m thì phát hiện có một nghĩa
địa. Men theo nghĩa địa một đoạn, đến bên đường mương nước, bên cạnh có hai cây thông. Bà
Cúc khẳng định: "Tôi ở tận Tiên
Phước, từ trước tời chừ, tôi chưa hề một lần đặt chân đến chỗ ni. Nhưng theo chỉ dẫn trong giấc
mơ, tôi tìm đến, phát hiện rất trùng khớp. Thiệt tình lúc chúng tôi phát hiện ra những điều lạ
trên thi thể con, có nghi ngờ đó nhưng vốn là nông dân ít hiểu biết, thành thử cũng bỏ
qua. Thế nhưng khi
nghe đám bạn của con nói về việc đánh nhau với nhân viên bảo vệ bệnh viện, cháu lại chỉ qua
"giấc mơ" như vậy nữa, gia đình chúng tôi mới dám cho rằng nghi ngờ của mình có cơ
sở".
Cũng theo bà
Cúc, khi khâm liệm cho nạn nhân Trọng, gia đình phát hiện mu bàn chân phải của nạn nhân bị
trầy xước sâu giống như bị lôi kéo trên đường.
Bà Cúc kể, ở
địa phương ai cũng biết con bà vốn hiền lành. Do hoàn cảnh gia đình nghèo khó, có tới anh 7 chị em,
nên cách đây vài tháng, Thức xin thôi học khi đang dỡ lớp 11 để nhường tiền cho anh trai đang học
Cao đẳng ở Tam Kỳ.
Từ khi nghỉ
học, Thức vào trong núi cùng ba, phụ giúp làm rẫy kiếm tiềm. Mãi đến khi con của một người bạn ốm
nặng, khả năng không qua khỏi, Thức mới xin đi thăm, nhìn mặt lần cuối, đồng thời ở lại chơi với
bạn bè 1 hôm. Nhưng không ngờ đó lại là lần đi cuối cùng của Thức.
Quá xót con,
những ngày qua, bà mẹ liên tục làm đơn gửi xin cứu xét khắp nơi. Ngoài ra, cũng tự bà về lại nơi
hiện trường tai nạn để "thực nghiệm" để tìm ra những nghi vấn.
Theo người mẹ
này, thông tin về cái chết của con trước đó được biết "lái tàu nhìn thấy 2 người đang nằm". Nhưng
thực tế theo quan sát của rất nhiều người, ở điểm xảy ra tai nạn, chẳng có bất cứ ai lại chọn vị
trí đó mà nằm bởi đá lô nhô, đường ray tàu nhô cao những hơn 30cm.
Còn nếu như 2
thanh niên ngồi đúng như quan sát của lái tàu ghi trong biên bản, vậy tại sao tàu kéo còi inh
ỏi mà cả 2 lại không nghe. Cần nhấn mạnh, có đến 2 người chứ không phải 1 người; hơn nữa cả hai
đều không nằm trong tình trạng say xỉn.
Điểm lạ nữa,
trong hồ sơ vụ tai nạn, Thức ngồi cách Trọng 3m. Điều này khiến nghi vấn càng tăng thêm đối với gia
đình các nạn nhân, bởi 2 người bạn đang đi với nhau, tự nhiên đến đó ngồi một khoảng cách xa chỉ để
"tự tử" . Vì vậy, mọi người cho rằng, chỉ có thể Thức và Trọng bị đánh bất tỉnh, hoặc đánh chết
rồi cho mang đến dựng tựa vào đường ray để tạo ra vụ tai nạn tàu lửa kinh
hoàng.
Được biết, PC45 Công an tỉnh
Quảng Nam đã tiếp nhận đơn. Đại diện cơ quan này cho hay nếu gia đình nạn nhân đồng ý cho khai quật
tử thi, cơ quan chức năng sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết tiếp theo.
|
PLO (Theo PLO)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.