Nghĩ sự việc trên là do ông trưởng thôn cố tình "chơi xấu" mình nên ông Trọng đã vác dao chém trọng thương ông trưởng thôn, rồi dùng dao cắt cổ tự sát. May mắn cả hai được cứu sống . Bác Mõ nghĩ sao? (một độc giả ở Hải Dương)
MÕ: Chuyện này, như các cụ đã nói là "một miếng giữa làng hơn một sàng xó bếp". Miếng ăn, ăn ngay trôi tuột vào bụng còn như thế, huống hồ là một chỗ trên bia công đức, vinh danh vạn đại?
Vừa rồi, nếu ông Trọng tự sát thành công thì ông sẽ có tên trên bia mộ của ông ngoài nghĩa trang. Tuy tự sát bất thành nhưng chắc chắn ông sẽ được mọi người nhớ tới vì "trăm năm bia đá cũng mòn, nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ". Được lưu vào "bia miệng" thì mãi mãi không phai, ông Trọng cứ yên tâm mà điều trị.
Mõ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.