Một làng có tên lạ đến dễ thương ở Bà Rịa-Vũng Tàu, mùa hè trẻ em rất thích theo người lớn về đây chơi

Thứ hai, ngày 19/08/2024 05:51 AM (GMT+7)
Đến làng Háo Hức xã Suối Rao (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), các em nhỏ có những ngày hè ý nghĩa, hòa mình vào thiên nhiên, cùng nhau học kỹ năng sống, tìm hiểu văn hóa, lịch sử…
Bình luận 0

Háo hức về làng Háo Hức

Làng Háo Hức nằm lọt thỏm trong khu rừng nguyên sinh xanh mát thuộc xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Mở cánh cửa Làng Háo Hức, một không gian miền quê vùng nông thôn Việt Nam hiện lên rõ nét. 

Đó là những ngôi nhà sàn, nhà tranh vách đất, nhà vách tre và cả những ngôi nhà trên cây làm từ gỗ chà chít… 

Không cửa kính, không tầng cao, các ngôi nhà ở Làng được thiết kế mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên và không sử dụng máy lạnh. Khác với khung cảnh tĩnh lặng phía ngoài, trong làng đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như: dựng trại, nhóm lửa, nướng BBQ, đi tìm kho báu…

Em Nguyễn Quốc Minh, 11 tuổi đến từ TP. Hồ Chí Minh là một trong số 55 trại sinh đang sinh hoạt trại hè tại làng. 

Minh cầm thanh sắt cọ cọ vào cục nam châm. Khi những tia lửa lóe sáng, cậu bé dùng bông từ quả gòn làm mồi thổi lửa cho một bếp củi đang chờ sẵn trước cổng Làng. 

Một làng có cái tên lạ ở Bà Rịa-Vũng Tàu, về đây phải cuốc đất trồng rau, sao trẻ em vẫn ham mê?- Ảnh 1.

Các bạn nhỏ tự nhóm lửa bằng sắt, nam châm và bông quả gòn để làm tiệc nướng BBQ ở làng Háo Hức, xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Nguyễn Quốc Minh cho biết: “Ở thành phố con chỉ quen với cuộc sống hiện đại, nấu bếp từ, nhà thông minh... Mọi việc trong nhà đã có ba mẹ lo hết. 

Những ngày tham gia trại hè ở Làng Háo Hức con đã được học rất nhiều kỹ năng sinh tồn, tự chăm sóc bản thân như: dựng trại, thổi lửa, lọc nước, nấu ăn, đi trong bóng đêm…. 

Khi biết những kỹ năng này, con nghĩ nếu chẳng may rơi vào những điều kiện khó khăn, bản thân con vẫn có thể tự mình vượt qua”.

Một làng có cái tên lạ ở Bà Rịa-Vũng Tàu, về đây phải cuốc đất trồng rau, sao trẻ em vẫn ham mê?- Ảnh 2.

Các em nhỏ thực hành trồng cây tại Làng Háo Hức, xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đứng cạnh Minh, cô gái nhỏ nhắn Nguyễn Anh Tâm (TP. Vũng Tàu) kể: “Ở nhà con thường xem điện thoại nên mẹ đăng ký cho con tham gia trại hè ở Làng Háo Hức. 

Chỉ sau 4 ngày, con đã biết nấu cơm, con còn biết cách lọc nước bẩn thành nước sạch… 

Những ngày ở làng con hoàn toàn không sử dụng các thiết bị điện tử như tivi, máy vi tính, điện thoại nhưng bù lại con học được rất nhiều điều từ văn hóa, lịch sử, tham quan những vườn cây ăn trái ở Suối Rao…”.

Anh Trương Văn Công, Quản lý Làng Háo Hức Suối Rao cho biết, Làng đang có 4 chương trình trại hè: Trại 3 ngày 2 đêm mang tên “Hạt mẩy nẩy mầm”; trại 5 ngày 4 đêm có tên “Kho báu dân gian”; trại 8 ngày 7 đêm lấy tên “Hậu duệ Thánh Gióng” và trại hè mẹ con “Làng quê của mẹ cha”. 

Theo đó, khi tham gia trại hè tại Làng, các bạn nhỏ được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị như: Bơi giữ núi rừng (giúp các bạn nhỏ ý thức việc tập luyện thể thao hàng ngày); đội bóng làng ta (cùng nhau đá bóng tại Làng từ đó rèn luyện khả năng phối hợp và làm việc nhóm)...

Các em còn tham gia trò chơi kéo dây lấy lửa (trải nghiệm cắm trại giữa thiên nhiên hùng vĩ trong khu rừng Háo Hức, cùng nhau khám phá hệ động thực vật trong khu rừng, cùng nhau nướng và thưởng thức BBQ)... 

Hay cùng nhau trải nghiệm “Mùi của đêm và trăng sao” khám phá làng quê trong đêm tối. Từ đó, học cách đi an toàn và không bị lạc vào buổi tối; phát triển khả năng quan sát, lắng nghe, tập trung và cùng nhau cảm nhận mùi của thiên nhiên, rước đèn dưới ánh trăng sao mùa hè.

Một làng có cái tên lạ ở Bà Rịa-Vũng Tàu, về đây phải cuốc đất trồng rau, sao trẻ em vẫn ham mê?- Ảnh 3.

Các anh chị điều phối viên và các em nhỏ cùng tham gia trò chơi dân gian.

Thêm yêu thiên nhiên, văn hóa làng quê

Ngoài ra, các bạn còn được rèn luyện những kỹ năng tự làm việc nhà, tự chăm sóc bản thân thông qua các hoạt động như: Bữa trưa hợp tác (cùng nhau chuẩn bị bữa cơm, lấy đồ ăn cho các bạn; chia nhau việc dọn dẹp, lau chùi bàn ăn, nhà ăn sau bữa); gàu nước mát lành (tự tắm rửa, giặt quần áo cá nhân)…

Đặc biệt, các bạn nhỏ còn được thưởng thức những món ăn thôn quê như: chè quê, bánh quê, cháo gà, bún riêu. Và tham gia nhiều trò chơi dân gian như: lúc lắc quay vòng, rối tre, đi tìm kho báu, trống giong mở cờ làm đèn kéo quân…

Một làng có cái tên lạ ở Bà Rịa-Vũng Tàu, về đây phải cuốc đất trồng rau, sao trẻ em vẫn ham mê?- Ảnh 4.

MC Minh Trang, người sáng lập Làng Háo Hức vui cùng các em nhỏ tại Làng Háo Hức Suối Rao (ảnh từ Facebook của MC Minh Trang).

Làng Háo Hức là mô hình giáo dục trải nghiệm thiên nhiên, văn hoá làng quê nông thôn Việt Nam cho trẻ em và các gia đình.

Mô hình này do vợ chồng MC Minh Trang (Công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam VTV) - anh Vũ Đức Thành sáng lập.

Nói về Làng Háo Hức ở Suối Rao, từ Hà Nội, chia sẻ với phóng viên qua điện thoại, anh Vũ Đức Thành - Giám đốc vận hành Làng Háo Hức cho hay, Làng được xây dựng dưới khu rừng nguyên sinh với diện tích 1,5ha.

Trước khi lập Làng, anh đã có một thời gian dài nghiên cứu, tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái… ở Suối Rao. Làng Háo Hức Suối Rao chính thức đi vào hoạt động từ cuối tháng 6 vừa qua với các hoạt động sôi động của trại hè.

Anh Thành cho biết thêm, trại hè Làng Háo Hức hiện đang được tổ chức tại 3 địa điểm: Thái Nguyên, Hòa Bình và Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Làng có đặc điểm chung là không gian xanh rộng lớn, kết hợp với rừng tự nhiên cùng các khu nhà ở của trại sinh tái hiện nguyên mẫu những căn nhà của miền quê Việt Nam thế kỷ 19, 20. 

Các hoạt động tại trại hè đều được xây dựng dựa trên nền tảng văn hoá truyền thống kết hợp với những giai thoại, câu chuyện lịch sử, những trò chơi dân gian… phù hợp với từng lứa tuổi và thời lượng của mỗi chương trình trại. 

Mỗi một điều phối viên tại Làng có nhiệm vụ theo sát 4 trại sinh trong suốt quá trình tham gia trại hè.

Quang Vũ (Báo Bà Rịa-Vũng Tàu)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem