Theo bà Nghĩa, lúc mới chào đời, trên người bà đã xuất hiện rất nhiều hạt mụn nhỏ li ti có bọng nước giống như nốt ruồi. Càng lớn, những hạt mụn này càng sưng to rồi lan rộng khắp cơ thể. Gia đình đưa bà ra Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng khám.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2012/images/2012-02-21/1434683275-44_10_khoi-u.jpg) |
Mặt bà Nghĩa với hàng trăm khối u kỳ lạ. |
Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bà mắc chứng bệnh ung thư ngoài da, nếu chữa trị thì tốn rất nhiều tiền. Gia đình nghèo khổ nên đành đưa bà về nhà, cũng mua cho bà nhiều loại thuốc, nhưng càng uống, u càng nhiều hơn. Đến nay những khối u hầu như phủ kín người bà.
Theo quan sát của chúng tôi, chỉ riêng trên mặt bà đã có đến vài trăm khối u, hạt to nhất bằng ngón tay cái, hạt nhỏ nhất bằng đầu chiếc đũa, có màu đỏ bóng loáng. Bà Nghĩa lo nhất là từ sau Tết Nguyên đán đến nay, các khối u “nhảy” lan ra mạnh hơn trước.
Trương Hồng
Vui lòng nhập nội dung bình luận.