Một trưởng thôn bị đâm trọng thương

Thứ ba, ngày 18/10/2011 06:24 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ông Vị vội khép cửa lại nhưng bị một tên dùng gậy đập thẳng vào đầu, tên còn lại xông vào dùng dao đâm thẳng vào bụng.
Bình luận 0

21 giờ ngày 13.10, sau khi đi họp ở tổ liên gia về, ông Trần Văn Vị (56 tuổi) - Trưởng thôn 9, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đang cùng gia đình dùng cơm tối thì nghe tiếng gõ cửa. Ông Vị vội bỏ bát ra mở cửa thì thấy hai người bịt mặt đứng chờ sẵn.

Linh tính báo chuyện chẳng lành, ông Vị vội khép cửa lại nhưng bị một tên dùng gậy đập thẳng vào đầu, tên còn lại xông vào dùng dao đâm thẳng vào bụng. Rất may ông Vị dùng tay gạt ra khiến cánh tay phải bị đâm một vết sâu, máu chảy lênh láng.

Sự việc chỉ dừng lại khi vợ và cháu ngoại ông Vị kêu cứu, hai đối tượng vụt ra ngoài đường cùng với một đối tượng khác đang nổ xe chờ sẵn bỏ chạy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem