Một xe ôm bị chém chết tại bến xe Mỹ Đình

Thứ hai, ngày 13/12/2010 09:43 AM (GMT+7)
Một số người dân sinh sống gần khu vực bến xe Mỹ Đình cho biết, vào quãng 2 giờ sáng 12-12, trước cổng bến xe xuất hiện một nhóm thanh niên gồm toàn tài xế taxi và lái xe ôm dùng dao, kiếm rượt đuổi nhau trên đường Phạm Hùng.
Bình luận 0
img
 

Khoảng 3 giờ ngày 12-12, tại cổng ra bến xe Mỹ Đình (TP Hà Nội), lực lượng bảo vệ của bến đã phát hiện một thanh niên người đầm đìa máu, nằm bất tỉnh dưới đất.

Ngay lập tức, người này được các nhân viên bảo vệ bến xe đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 19-8 (nằm trên phố Trần Bình, cách bến xe vài trăm mét), nhưng nạn nhân đã tử vong.

Qua xác minh, nạn nhân là Mai Văn Tuân (sinh năm 1982, quê quán huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa), hành nghề chạy xe ôm tại bến xe Mỹ Đình.

Một số người dân sinh sống gần khu vực bến xe Mỹ Đình cho biết, vào quãng 2 giờ sáng cùng ngày, trước cổng bến xe xuất hiện một nhóm thanh niên gồm toàn tài xế taxi và lái xe ôm dùng dao, kiếm rượt đuổi nhau trên đường Phạm Hùng.

Theo cơ quan chức năng, nhiều khả năng nguyên nhân do mâu thuẫn tranh giành khách, bến bãi đã dẫn đến vụ án mạng trên.

Bước đầu cơ quan công an đã xác định được một số đối tượng nghi vấn và đang tích cực điều tra.

Theo Thanh Niên
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem