Muôn nẻo... ly hôn

Thứ ba, ngày 17/07/2012 19:07 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Gần đây, cửa tòa án đều mở để xét những đôi vợ chồng thuận tình ly hôn. Một bác bảo vệ tỉ mẩn ghi chép phân loại nguyên do ly hôn: vợ hư, chồng hư, chồng yếu, ông ăn chả bà ăn nem, chồng nghiện rượu, vợ điêu toa...
Bình luận 0

Rồi cả làng cả xã bàn tán xì xào chuyện ông K bà T đem nhau ra tòa.

Ông thuộc hàng sếp, bà là bác sĩ, vào loại giàu có, nhà cao tầng bạc tỷ, đi làm bằng ô tô, con cái đề huề, học hành giỏi giang... nhưng họ ly hôn chỉ vì thói trăng hoa, ông thích của lạ bà cũng chẳng vừa. Họ hàng hai bên cố hòa giải, nhưng không xong.

img

Khi tòa hỏi hai đứa con: “Các cháu muốn ở với ai?”, mọi người ngỡ ngàng khi các cháu thưa: “Chúng cháu ở với bố hay mẹ đều được, chỉ mong hai người đừng ăn chả ăn nem nữa”. Thật đau lòng từ miệng trẻ thơ nói ra điều bố mẹ nó gây ra. Nhà cửa bạc tỷ rao bán không ai mua vì có “dớp” rồi, mua về ở để bỏ nhau à? Cho nên họ đã đồng tình cho thuê hàng tháng chia đều tiền. Người ta đánh cược năm, mười năm nữa họ chán nem chê chả, lại về với nhau cho mà xem.

Người ta cũng tiếc cho những đôi vợ chồng rất yêu nhau, có nghề nghiệp ổn định nhưng vì "cái ấy" của chồng bất lực nên đồng thuận chia tay. Người ta kể khi thẩm phán hỏi: “Tại sao anh đồng ý ly hôn, vì kinh tế, vì không hợp tính, vì cô ta xúc phạm anh, hay vì cái gì?”, anh chồng trả lời: “Chẳng vì gì cả, chúng tôi muốn ly hôn, vậy thôi!”.

Tòa quay hỏi chị vợ: “Có phải tình yêu của chị với anh đã hết?”, chị vội thưa: “Không, hoàn toàn không phải thế, tôi vẫn yêu anh ấy, nhưng...”, chữ “nhưng” bỏ lửng, chị vợ im lặng. Tòa hỏi tiếp: “Nhưng sao?”, chị vợ đưa mắt nhìn anh chồng, rồi thẽ thọt: “Thưa tòa, cái của chồng tôi lúc nào cũng “ẻo” như dọc khoai héo nên không làm được việc”. Cả tòa phải nín cười, kết luận họ xin ly hôn là chính đáng. Anh chồng trông thật đáng thương...

Có cô vợ vừa làm xong thủ tục ly hôn với người chồng mà cô vô cùng yêu quý. Trường hợp này khác hai trường hợp trên. Chồng cô không thể có con, cô xin chồng cho cô đi thụ tinh nhân tạo, chồng không nghe, vợ bàn xin con nuôi chồng cũng không muốn, chỉ kiên quyết xin con của đứa em ruột về nuôi mới đảm bảo máu mủ ruột rà, nhưng vợ lại không đồng ý, nên chia tay nhau.

Đúng là muôn nẻo ly hôn, mỗi người một kiểu mười phân vẹn mười. Cuộc sống là thế, biết làm thế nào được!

Theo Làng Cười
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem