Phạm Huỳnh Hữu Tài: "Tôi thích nhân vật phản diện, tâm thần, "quái vật" reo rắc nỗi ám ảnh"

Thủy Vũ Thứ tư, ngày 21/12/2022 09:45 AM (GMT+7)
Hạnh phúc máu – bộ phim kinh dị Việt có ý tưởng mới lạ và sắp kết thúc hành trình sau gần 1 tháng ra rạp. Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với Phạm Huỳnh Hữu Tài - nam chính kiêm biên kịch và sản xuất bộ phim này.
Bình luận 0
Phạm Huỳnh Hữu Tài: "Tôi thích nhân vật phản diện, sát nhân, tâm thần, những con quái vật reo rắc nỗi ám ảnh" - Ảnh 1.

Phạm Huỳnh Hữu Tài - nam chính kiêm biên kịch và sản xuất phim Hạnh phúc máu. Ảnh: NVCC

Hạnh phúc máu là bộ phim mà Phạm Huỳnh Hữu Tài cũng như Dược sĩ Tiến đã dày công thực hiện. Cái "duyên" của bạn và Dược sĩ Tiến đến từ thời điểm nào?

- Bắt đầu từ năm 2019, lúc đó Dược sĩ Tiến chuẩn bị quay 1 tập của web series đam mỹ. Tôi là diễn viên đóng cặp với anh trong phim đó. Sau đó, Dược sĩ Tiến quyết định làm riêng 1 series cho 2 nhân vật và đó là lý do web series Tiến Bromance ra đời.

Tiếp theo các dự án phim như Ngoại truyện Tiến Bromance hay Ước hẹn làng chài may mắn được khán giả đón nhận, đặc biệt là khán giả nước ngoài. Ý kiến trái chiều dĩ nhiên là có, nhưng cũng nhờ phản hồi tích cực đã khiến tôi và Dược sĩ Tiến có thêm nhiều động lực hơn trên con đường nghệ thuật, cụ thể là việc làm phim.

Sau khi đã có cho mình những hiểu biết nhất định, cũng như nguồn vốn, cả hai quyết định sẽ làm một thứ gì đó thử thách và đột phá hơn, mang tính chinh phục nhiều hơn. Cho nên, phim điện ảnh Hạnh phúc máu được ra đời từ đó.

Phạm Huỳnh Hữu Tài: "Tôi thích nhân vật phản diện, sát nhân, tâm thần, những con quái vật reo rắc nỗi ám ảnh" - Ảnh 2.

Trong phim Hạnh phúc máu, Phạm Huỳnh Hữu Tài đóng vai nhân vật bị rối loạn nhân cách do biến cố trong cuộc sống. Ảnh: NVCC

Trước khi nghĩ tới thể loại phim tâm lý, rùng rợn như Hạnh phúc máu, Phạm Huỳnh Hữu Tài đã từng nghĩ đến việc sẽ làm một thể loại phim nào khác chưa? Tại sao bạn lại chọn một đề tài khó như vậy?

- Một khi đã dốc sức thực hiện một điều gì đó, tôi nghĩ chúng ta chỉ nên thực hiện khi cảm thấy yêu thích và hết lòng vì nó. Thể loại tâm lý, rùng rợn như Hạnh phúc máu khiến tôi rất đam mê và sẵn sàng hy sinh tất cả những suy nghĩ của mình vì nó.

Tôi thích xây dựng những nhân vật phản diện, những kẻ sát nhân, những gã tâm thần, những con quái vật reo rắc nỗi ám ảnh và luôn nghĩ phim điện ảnh đầu tay của mình phải xoay quanh những nhân vật như vậy.

Hình ảnh trong phim Hạnh phúc máu. Nguồn NSX

Tuy vậy, tôi không muốn đi theo hướng một chiều mà còn muốn đi sâu khám phá hành trình tạo nên tội ác của một con người như thế nào, đôi khi xã hội đã tác động ra sao để khiến nhân cách con người trở nên điên loạn và biến chất. Theo tôi, một kẻ phản diện đặc sắc là khi có thể phơi bày được cho khán giả những góc sâu bên trong hắn.

Dĩ nhiên, tôi không muốn chỉ làm ra một bộ phim có những cảnh giết người, trả thù bạo lực mà còn muốn gửi gắm thông điệp: Tất cả mọi người hay cả chính bản thân ta, nếu không được đối xử với lòng yêu thương thì rất dễ hình thành nên một con "quái vật" đang lớn từng ngày bên trong.

Phạm Huỳnh Hữu Tài: "Tôi thích nhân vật phản diện, sát nhân, tâm thần, những con quái vật reo rắc nỗi ám ảnh" - Ảnh 3.

Phạm Huỳnh Hữu Tài trong buổi ra mắt Hạnh phúc máu. Ảnh: NVCC

Vậy đó có phải lý do bạn lựa chọn đóng vai phản diện trong Hạnh phúc máu?

- Đúng vậy, nhưng tôi cũng từng nhận được cái lắc đầu của nhiều người, bởi tôi bị nhận xét có khuôn mặt khá hiền, ngây thơ nên không phù hợp với vai phản diện. Tôi thì không đồng ý với điều đó. Thế nên với Hạnh phúc máu, nhân vật tôi thể hiện như một sự chinh phục, cũng như có cơ hội để truyền tải cho khán giả nhân vật kẻ phản diện với hình thái đa chiều.

Bạn có chịu ảnh hưởng từ những nghệ sĩ nổi tiếng nào hay không?

- Tôi thần tượng rất nhiều nhà làm phim tài ba. Ở châu Á, tôi thần tượng là Kim Ki Duk hay Bong Joon Ho. Ở Hollywood, tôi ngưỡng mộ đó là Christopher Nolan hay David Fincher, Ari Aster… Có thể nói, tư tưởng nghệ thuật của tôi chịu ảnh hưởng rất nhiều từ họ.

Phạm Huỳnh Hữu Tài: "Tôi thích nhân vật phản diện, sát nhân, tâm thần, những con quái vật reo rắc nỗi ám ảnh" - Ảnh 4.

Phạm Huỳnh Hữu Tài đóng một nhân vật ngồi xe lăn vì bị tai nạn thảm khốc. Ảnh: NVCC

Những ai xem Hạnh phúc máu đều biết phim không có kịch bản theo cấu trúc 3 hồi thông thường. Bạn nghĩ điều này sẽ khiến bộ phim gặp những khó hay thuận lợi ra sao?

- Thường ở mỗi tác phẩm nghệ thuật, từ sân khấu cho tới điện ảnh, khán giả đều có thể thấy rõ cấu trúc 3 hồi được triển khai ra sao, rằng phần nào đặt vấn đề, phần nào giải quyết vấn đề, hay phần kết sẽ cho thấy những bài học, những giá trị ra sao. Khi nắm vững được tinh thần cơ bản đó, chúng ta hoàn toàn có thể phá cách theo ý mình muốn mà vẫn tuân thủ nguyên tắc chung của cách kể chuyện. Cho dù có là 5 hồi hay 8 hồi, hay phi tuyến tính nhưng tôi cho rằng, vẫn phải tuân thủ làm sao để khán giả có thể hiểu câu chuyện của mình, hay ý nghĩa mà bộ phim truyền tải.

Với tôi, nghệ thuật không có giới hạn, không có đúng sai và cũng không cần phải tuân theo định nghĩa nào cả, miễn là đem lại khán giả sự thích thú. Cũng một phần vì tôi bị ảnh hưởng khá nhiều từ Christopher Nolan. Phim của ông ấy thường có những tình tiết quá khứ và hiện tại đan xen nhau, cũng như các sự việc được xắp xếp liên tiếp nhau nhưng không cùng ở trong một không gian.

Khi lựa chọn cách kể chuyện như vậy, tôi thỏa mãn được đam mê của mình nhưng cũng phải chấp nhận một sự thật là sẽ nhiều khán giả không thể cảm nhận được. Có lẽ là vì cách kể chuyện của mình chưa tốt. Mong rằng ở những tác phẩm sau, tôi và Dược sĩ Tiến có thể khắc phục được điều này và mang đến cho khán giả những trải nghiệm tốt hơn.

Phạm Huỳnh Hữu Tài: "Tôi thích nhân vật phản diện, sát nhân, tâm thần, những con quái vật reo rắc nỗi ám ảnh" - Ảnh 5.

Một cảnh trong phim Hạnh phúc máu của Phạm Huỳnh Hữu Tài. Ảnh: NVCC

Khán giả Việt được cho là "khó tính" hơn trong thời buổi hiện nay khi thưởng thức một bộ phim, Phạm Huỳnh Hữu Tài có nghĩ như vậy không? Bạn nghĩ mgười làm phim nên có sự thay đổi ra sao để phù hợp với thị hiếu khán giả?

- Khán giả bây giờ "khó tính" hơn và khi xem một bộ phim, họ là người bỏ tiền ra để sử dụng dịch vụ, cũng như là một khách hàng đúng nghĩa, họ có quyền khen chê, hay tức giận nếu số tiền của họ dành cho một bộ phim không hay. Tôi nghĩ khán giả nên như vậy, khán giả khó tính thì người làm phim mới có thể hoàn thiện hơn để đem đến sản phẩm chỉn chu.

Khi đã mang phim đến cho khán giả thì đây không khác nào một bài toán kinh doanh, vì nếu khán giả có tiêu chuẩn ngày một cao thì sản phẩm cần phải hoàn thiện hơn về chất lượng. Nếu không thì chúng tôi sẽ mất đi khán giả hay khách hàng của mình. Khi người thưởng thức có tiêu chuẩn cao như vậy thì sẽ góp phần rất lớn để nâng tầm thị trường điện ảnh ngày nay. Làm phim để khán giả thấy hay là một hàng trình đầy chông gai nhưng nó cũng khiến cho tôi cảm thấy hạnh phúc khi được thử thách bản thân.

Cảm ơn những chia sẻ của bạn!

Phạm Huỳnh Hữu Tài (sinh năm 1997) được công chúng biết đến sau khi tham gia Gương mặt điện ảnh và đạt ngôi vị Á quân. Tại cuộc thi, Hữu Tài nhận được sự chú ý bởi khả năng biến hóa đa dạng của mình trong nhiều vai diễn khác nhau. Thời điểm đó, nam diễn viên được đánh giá là có nhiều điều kiện để phát triển sự nghiệp khi hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi, đặc biệt chính là ánh mắt và thần thái qua từng nhân vật mà mình hóa thân.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem