• Không đâu trên đất nước Việt Nam có một lễ cúng âm hồn (còn gọi là cúng cô hồn) quy mô lớn như ở Huế, từ các miếu, đàn, chùa cho đến từng nhà dân. Người người bày tỏ lòng biết ơn, thương cảm đến hàng ngàn chiến sỹ, nhân dân hy sinh vì biến cố của dân tộc.
  • Với chiếc xe đạp "cà tàng" và 800 ngàn trong túi, nam sinh Nguyễn Văn Khiêm (SN 1991) hăm hở tiến về Quảng Bình, mong ước được tới thăm ngôi mộ vị anh hùng dân tộc Võ Nguyên Giáp.
  • Mỗi năm, cứ bắt đầu bước sang tháng Chạp, bố tôi lại chuẩn bị khăn gói lên đường về quê, không ngoài mục đích dự “Chạp mả” cho ông bà, cha mẹ, tổ tiên.
  • Giờ đây, bé Trịnh Thị Ngọc Bích đã 10 tuổi, ở trong Nam cùng người họ hàng và đang tiếp tục vươn lên trước nỗi mất mát quá lớn để hòa mình vào cuộc sống, học tập tốt, chăm ngoan...
  • Những giọt nước mắt âm thầm chực rơi trên khóe mắt, những tiếng nấc nghẹn ngào, những tiếng thở dài lặng im như vỡ òa trong dòng người đến viếng tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Dinh Thống Nhất sáng 12.10.
  • "Cô ơi, bà cháu cả đời không ra khỏi bản, không biết tiếng Kinh đâu chỉ biết tiếng Thái thôi. Nhưng khi nghe tin Đại tướng đã từ trần bà cương quyết muốn được xuống Hà Nội, vào nhà Đại tướng".
  • (Dân Việt) - Đúng là không khí tết đã bắt đầu, nhưng nhiều người chẳng vui nổi, trừ mấy cái loa hát ra rả những bài hát vui đón tết… của nhiều năm trước.
  • Dân Việt – Làng Sen quê hương trong ngày sinh nhật Người Cha già của dân tộc tấp nập, đông vui. Sự thành kính của con cháu dành cho Người thể hiện qua những bó hoa tươi thắm, những nén hương thơm...
  • (Dân Việt) - Hương thời gian, đó là những nén hương được nhào nặn dưới bàn tay của những người thợ làm hương, mang hong khô dưới ánh mặt trời, xòe ra như vạn cánh hoa.
  • (Dân Việt) - Tôi vừa về quê giỗ mẹ. Mẹ tôi mất vào một ngày tháng 7 âm lịch, cách nay gần 30 năm. Tháng 7 âm là tháng tâm linh của người Việt, nhất là vào ngày rằm, trong tâm tưởng mỗi người đều nhớ về những người đã khuất.