Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Để giúp người dân Huế nói riêng, du khách muôn nơi nói chung có thêm góc nhìn mới với những khám phá, trải nghiệm thú vị. Con đường đi bộ trên tường thành vừa được nối thông, dành cho người đi bộ ngắm Huế từ trên cao.
Đó là con đường đi bộ trên tường thành, từ eo bầu Nam Xương (phía trong cửa Thế Nhơn, còn gọi là Cửa Ngăn) sang eo bầu Nam Thắng (phía trong cửa Quảng Đức, còn gọi là cửa Sập), ngang qua cột cờ Phu Văn Lâu đã được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chỉnh trang, nối thông.
Đi bộ trên tường thành, du khách có sự trải nghiệm, góc nhìn mới mẻ khi tham quan, khám phá vẻ đẹp của di sản cố đô. Từ khi con đường được nối thông, người dân Huế và du khách đã đến đây với niềm háo hức, thích thú.
Chị Phương Lan (ở TP. Huế) chia sẻ: "Sống ở Huế đã hơn 40 năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được lên thượng thành dạo bộ. Từ trên cao, tôi có thể ngắm nhìn TP.Huế với cảm giác mới lạ. Cảm giác thư thái, thoải mái quá".
Trên con đường đi bộ thượng thành, sáng sớm, lúc chiều tà, lượng người đi lại rất đông, nhất là ngày cuối tuần. Du khách, trong và ngoài nước đều hào hứng ngắm nhìn TP. Huế, xinh đẹp từ trên cao. Thượng thành trở thành điểm check in lý tưởng cho du khách.
Anh Hoàng Văn Trung (du khách đến từ Tây Ninh), cho biết: "Tôi đến Huế 4 lần, đây là lần đầu tiên được đi dạo quanh tường thành để cảm nhận vẻ đẹp yên bình của Huế. Từ trên cao ngắm Huế vào sáng mùa xuân thật đẹp. Tôi và những người thân đã kịp ghi lại những bức ảnh đẹp trước khi rời xa Huế".
Đi trên con đường đi bộ tường thành, nhìn thành quách cũ nghiêng bóng thời gian nghe lòng nao nao. Cất giữ trong mình hồn xưa dân tộc, Huế trầm mặc, nên thơ. Thượng thành, nơi chứng kiến bao thăng trầm lịch sử để hôm nay, từ con đường trên cao, đưa mắt nhìn xa xa, thấy chợ Đông Ba, thấy trường Quốc Học... vẫn yên bình trong nhịp sống hiện đại. Cửa Thượng Tứ, Kỳ Đài Huế, Đại Nội… níu giữ hồn người khi được quan sát từ trên cao.
Trên Facebook của mình, ông Phan Thiên Định - Bí thư Thành ủy TP. Huế bày tỏ cảm xúc: "Chạm tay vào tường thành vẫn còn nhiều đoạn tan vỡ dưới đạn bom, ngắm những khẩu súng thần công phủ mờ dấu thời gian, nghe gió nhẹ, nhìn mây trôi qua đỉnh cột cờ, nhìn khung cảnh bình yên của thành phố, ta sẽ thấy trong lòng rất lạ… Huế luôn mang lại những hình ảnh, cảm xúc mới, cho dù có gắn bó và cố công tìm hiểu đến mấy ta cũng không thể hết những ngỡ ngàng".