Ngày Chủ nhật ngột ngạt ở Thái Lan

Thứ hai, ngày 20/09/2010 06:55 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 19-9, hàng nghìn cảnh sát Thái Lan đã được huy động nhằm ngăn ngừa nguy cơ đụng độ lớn giữa lực lượng biểu tình “áo đỏ” và phe phản đối tại thủ đô Bangkok.
Bình luận 0

Báo Bưu điện Bangkok cho biết, sáng 19-9, hàng chục nghìn người biểu tình ủng hộ Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) đã “nhuộm đỏ” giao lộ Ratchaprasong tại trung tâm Bangkok và nhiều nơi khác để kỷ niệm 4 năm cuộc đảo chính lật đổ cựu Thủ tướng Thaksin Shinnawatra (ngày 19-9-2006). 

img
Phe “áo đỏ” gây tắc nghẽn giao lộ Ratchaprasong ngày 19-9

Cảnh sát cho biết, mặc dù cuộc tuần hành diễn ra rầm rộ khiến bầu không khí tại Bangkok trở nên ngột ngạt, song người biểu tình tỏ ra khá ôn hòa. Chiều cùng ngày, phe “áo đỏ” đã thả gần 20.000 bóng bay lên trời và kết hơn một vạn dải băng màu đỏ tại Ratchaprasong để kỷ niệm sự kiện này.

Trong khi đó, Đảng Bhumjaithai (Niềm Tự hào nước Thái) đã huy động các thành viên ở 7 tỉnh Đông Bắc tụ họp nhằm phản đối cuộc tuần hành, biểu tình do UDD hay phe "áo đỏ" tổ chức. Ít nhất 50.000 thành viên của Mạng lưới bảo vệ nền quân chủ (MDN) đến từ 7 tỉnh của Thái Lan đã có mặt ở Bangkok để bày tỏ sự ủng hộ và lòng trung thành đối với Nhà vua Thái Lan và phản đối cuộc tuần hành của phe “áo đỏ”. MDN được thành lập dưới sự lãnh đạo của ông Newin Chidchob thuộc Đảng Bhumjaithai, hiện đang kiểm soát Bộ Nội vụ Thái Lan.

Chính phủ Campuchia đã kịch liệt bác bỏ thông tin mà một số quan chức Chính phủ Thái Lan đưa ra, rằng một nhóm người "áo đen", được huấn luyện tại Campuchia, đang có mặt ở thủ đô Bangkok để gây rối loạn và âm mưu ám sát Thủ tướng Abhisit Vejjajiva.

Cùng ngày, một nhóm chống đối đảo chính quân sự có tên là “Nhóm 24-6” tuyên bố rằng, những người "áo đỏ" tham gia nhiều hoạt động tại các tỉnh mới được bãi bỏ tình trạng khẩn cấp do họ bị tước quyền bày tỏ chính kiến và tụ tập công khai quy mô lớn ở Bangkok.

Bên cạnh cuộc biểu tình lớn tại sân vận động tỉnh Chiang Mai, nhóm “Chủ nhật Đỏ” và một số phe phái thuộc UDD cũng đã kéo đến chùa Pathum Wanaram và Tượng đài Dân chủ ở trung tâm Bangkok để lên án cuộc đảo chính và đòi thả những người "áo đỏ" đang bị giam giữ.

Giá đắt của cuộc đảo chính

Đúng 4 năm kể từ khi xảy ra cuộc đảo chính quân sự lật đổ chính phủ của ông Thaksin Shinawatra, báo Bưu điện Bangkok đã đăng bài viết nói về cái giá mà Thái Lan phải trả về mặt tài chính và những hệ lụy liên quan khác trong một xã hội đang bị chia rẽ và phân cực sâu sắc.

Kể từ ngày 19-9-2006, ngân sách cấp cho giới quân sự đã tăng gần gấp đôi, từ 85 tỷ baht khi đó lên 154 tỷ baht trong năm nay (1 USD tương đương với 31 baht) và có thể sẽ tăng lên 170 tỷ baht vào năm 2011. Ngân sách chi cho công tác đảm bảo an ninh trong thời gian đảo chính là 1,2 tỷ baht cộng với 2 tỷ baht nữa chi cho các đơn vị tham gia vụ đảo chính.

Ngoài khía cạnh liên quan đến tài chính, cuộc đảo chính còn dẫn tới một số vấn đề khác. Surachart Bamrungsuk, giáo sư và là nhà nghiên cứu về khoa học chính trị của Đại học Chulalongkorn cho rằng, tất cả những người tham gia trong cuộc xung đột chính trị hiện nay - những người "áo vàng", "áo đỏ" và thậm chí cả chính phủ của đương kim Thủ tướng Abhisit Vejjajiva - đều là sản phẩm phụ của cuộc đảo chính. Trong 4 năm qua, Thái Lan đã mất cơ hội để củng cố sự phát triển của nền dân chủ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem