Nghe lời thầy lang, một bé trai suýt chết

Thứ tư, ngày 20/02/2013 07:08 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 19.2, bác sĩ Trần Văn Dễ - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP. Cần Thơ cho biết, sức khỏe cháu Võ Tuấn Anh (6 tháng tuổi) đã ổn định và qua cơn nguy kịch.
Bình luận 0

Theo trình bày của chị Trương Thị Ngọc Phương (29 tuổi, mẹ cháu Tuấn Anh, ngụ xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng), vào mùng 4 tết cháu Tuấn Anh có biểu hiện đau bụng, khóc thét từng cơn và đi ngoài ra máu.

Tuy nhiên, gia đình đã không đưa cháu đến các cơ sở y tế khám bệnh, mà theo lời chỉ dẫn của người quen đưa cháu đến nhà thầy lang, cách nhà chừng 20km để chữa bệnh bằng cách đốt tim đèn, rồi hơ vào bụng cháu nhiều lần. Mỗi lần hơ 7 đốt, gây phỏng ngoài da.

Khi trở về nhà, cháu ít khóc hơn và tình trạng tiêu chảy ra máu cũng đỡ nhiều. Đến trưa mùng 9 Tết (nhằm ngày 18.2), cháu Tuấn Anh đau bụng dữ dội, liên tục tiêu chảy ra máu và ói nhiều lần.

Lúc này, gia đình mới tá hỏa đưa cháu vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng điều trị. Tại đây, các bác sĩ chuẩn đoán cháu bị bệnh lồng ruột, cần phải tháo lồng ruột bằng hơi nhưng thất bại nên chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng TP. Cần Thơ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem