Nghị lực của chàng thanh niên “mất nửa đầu”

Thứ hai, ngày 16/04/2012 06:42 AM (GMT+7)
Dân Viêt - Những đứa trẻ vẫn thường khóc thét lên khi bất chợt gặp anh trên đường, còn đối với chàng thanh niên Mohd Izanuddin Hisham Muhamad, anh đã quen với hình hài chẳng giống ai này.
Bình luận 0

Kampung Kubang Panjang, 24 tuổi, người Malaysia, thường được biết tới với biệt danh “Người ngoài hành tinh” do làng xóm đặt.

img

Vào một chiều thứ Sáu cách đây ba năm, Panjang gặp phải tai nạn đau lòng khi đang đi xe máy từ nơi làm việc trở về nhà.

“Một chiếc xe máy đã cố vượt một chiếc xe khác nhưng không được, rồi đâm sầm vào tôi”, Panjang kể lại.

“Tôi bay người ra xa khoảng 2m như một siêu nhân, rồi va vào một cây gỗ lớn ở bên đường. Mũ bảo hiểm bị vỡ làm đôi”.

“Cuối cùng, tôi rơi vào hôn mê suốt ba tháng trời. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi thực sự sốc khi thấy đầu mình bị lõm hẳn xuống, chỉ còn một nửa”.

Không chỉ “bị mất nửa đầu”, thị lực bên trái của Panjang cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau vụ tai nạn.

Nhờ sự động viên của gia đình, giờ đây, Panjang đã vui vẻ chấp nhận hiện thực và lấy lại niềm lạc quan vào cuộc sống.

Được biết, khi phóng viên tìm gặp Panjang để lấy thông tin viết bài, anh chàng còn đang say sưa hát một bài Hindu.

Theo Harian Metro

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem