Ngôi nhà cổ 200 năm tuổi bên hồ Tây

Thứ sáu, ngày 14/03/2014 15:58 PM (GMT+7)
Nhiều người muốn mua bộ khung nhà nhưng anh Ngô Quý Đức từ chối bởi anh thấy 'ở nhà cổ sướng hơn ở nhà 4-5 tầng nhiều'.
Bình luận 0
Anh Ngô Quý Đức là thế hệ thứ ba đang sống ở căn nhà 200 tuổi trên phố Thụy Khuê (Hà Nội).

"Theo lời kể của ông tôi, nhà từng bị bỏ trống trong thời gian chiến tranh vì cả nhà đi tản cư về nông thôn. Khi về nhà thì bộ cửa đã bị đốt. Sau đó, nhà có sửa lại nhưng bộ khung còn giữ nguyên", anh Đức chia sẻ.
img Làng Yên Thái xưa (nay là ngõ 562 phố Thuỵ Khê, Hà Nội) vẫn còn một ngôi nhà cổ 200 năm. Nhà có 24 cột lim được giữ nguyên vẹn như xưa. Phần bàn thờ gia tiên được thiết kế cùng với khung nhà.
img Hình ảnh bên trong nhà năm 2009 với bộ bàn ghế cũ. Hiện nay, chủ nhà đã thay đổi bộ mới nhưng vẫn rất hài hòa với nội thất bên trong.
img Ba gian giữa vẫn được giữ nguyên, hai gian nhà hai bên đã được xây thêm để phục vụ sinh hoạt.
img Phần mái nhà cầu kỳ nhìn từ bên trong.
img Nhà có ưu điểm mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát.
img
img Họa tiết chạm trổ cùng những dòng chữ Hán trên các thanh xà mái nhà.
img 'Gỗ xây nhà rất rắn, tôi đóng đinh bê tông vào còn cong cả đinh. Có lần thừa một thanh xà nhà, tôi mang đi làm tay vịn cầu thang. Hôm sau, thợ mộc trả về vì bị hỏng hai lưỡi cưa', anh Đức kể.
img Mộng gỗ vẫn còn rất chắc chắn.
img Cột nhà vuông có kích thước 10x10 cm bằng gỗ lim được đặt trên phiến đá vuông.
img Chủ nhà lưu giữ nhiều món đồ xưa trên kệ chạm trổ tinh tế.
(Theo VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem