• Thông tin từ UBND xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) ngày 18.9 cho biết, trên địa bàn xã nạy vừa xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân là ông Vũ Đức Tấn, SN 1959, ngụ ấp 4, được phát hiện bị giết bởi nhiều nhát dao đâm vào người khi ông đang ngủ lại trong vườn cao su của mình.
  • Khoảng 16h chiều nay (8.9), 6 thanh niên bị phát hiện tử vong trong khi 6 người khác phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do ngạt khí tại 2 phòng hát thuộc quán karaoke Queen Club thuộc thị xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Theo thông tin ban đầu, những người này có thể đã sử dụng chất kích thích.
  • “Đó là năm 1964, tôi và các con đang ở thành phố Đà Lạt. Tôi vừa 18 tuổi, hai con, một gái, một trai…”- Cay đắng từ cuộc sống gia đình, lạnh lẽo với tình yêu thương của người mẹ, Khánh Ly sinh con đầu lòng năm 17 tuổi.
  • Chiều 18.3, sau 1 ngày tiến hành điều tra, xét nghiệm tử thi, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã có kết luận chính thức về cái chết của anh Lê Minh Nhựt (42 tuổi) là do tự tử.
  • Nhận định của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga xoay quanh việc con dấu Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM bị “chiếm giữ trái phép” đang khiến nhiều CB-GV nhà trường cảm thấy rất bất bình.
  • 8h sáng nay,14.10, hàng nghìn người ngủ lại quanh Vũng Chùa đêm qua đã hòa vào dòng người lên núi Thọ, mong được thắp hương trước mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
  • Ngày 25.7, Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) cho biết đang điều tra vụ án hiếp dâm xảy ra ở tổ 21, phường Yên Sở.
  • (Dân Việt) - Não rất nhạy cảm với việc thiếu oxy, nhu cầu oxy của tổ chức não gấp 5 lần so với tim. Não là cơ quan trọng yếu của cơ thể, vì vậy thiếu máu não sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ nói chung và nhất là với hệ thần kinh trung ương.
  • Dân Việt - Ngày 15.4, Công an TP.HCM tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh L.T.H (SN 1984, ngụ tỉnh Hà Tĩnh, tạm trú huyện Hóc Môn, TP.HCM).
  • Hạng Sùng Sử viện lý do "vợ mình không biết chăm con" để bán vợ lấy hơn chục triệu đồng. Sau một tuần vạ vật bên đất bạn, chờ những người đàn ông bản địa đến mua về làm vợ, bị hại may mắn trốn thoát được về quê nhà và dũng cảm vạch trần bộ mặt xấu xa của chồng ra trước pháp luật...