Người dân di tản ở Mariupol kể lại khoảnh khắc "thót tim" trong boongke bên dưới nhà máy Azovstal

Lê Phương (Reuters) Thứ hai, ngày 02/05/2022 15:05 PM (GMT+7)
Nép mình trong mê cung các boongke từ thời Liên Xô, ngay bên dưới nhà máy thép Azovstal rộng lớn, Natalia Usmanova cảm thấy tim mình như ngừng đập mỗi khi bom Nga dội xuống Mariupol, rải đầy bụi bê tông lên cô.
Bình luận 0
Người dân di tản ở Mariupol kể lại khoảnh khắc "thót tim" trong boongke bên dưới nhà máy Azovstal - Ảnh 1.

Nhân viên nhà máy thép Azovstal, Natalia Usmanova, 37 tuổi, chia sẻ lại câu chuyện sau khi được giải cứu, ngày 1/5/2022. Ảnh: Reuters

Hôm 1/5, Usmanova, 37 tuổi, nói chuyện với Reuter sau khi được sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal. Nhà máy là một khu phức hợp rộng lớn được thành lập dưới thời Josef Stalin và được thiết kế với một mạng lưới ngầm gồm các boongke và đường hầm để chống đỡ các cuộc tấn công. 

"Tôi sợ rằng boongke sẽ không chịu được tác động của bom, tôi căng thẳng tột độ", Usmanova nói, mô tả thời gian trú ẩn dưới lòng đất.

"Khi boongke bắt đầu rung chuyển, tôi đã rất hoảng loạn vì cho rằng mình có thể kẹt lại đây mãi mãi, chồng tôi có thể xác nhận điều đó".

"Trong hầm trú ẩn, chúng tôi không nhìn thấy ánh nắng mặt trời", cô nói sau khi được đưa đến làng Bezimenne ở một khu vực thuộc Donetsk, cách Mariupol khoảng 30km về phía đông.

Cô nhớ lại tình trạng thiếu không khí trong các trại tạm trú dưới hầm cũng như nỗi sợ hãi đeo bám cuộc sống của những người ẩn náu dưới đó.

Usmanova nằm trong số hàng chục dân thường được sơ tán khỏi nhà máy ở Mariupol, một thành phố cảng phía nam đã bị quân Nga bao vây trong nhiều tuần.

Được đoàn xe của Liên Hợp Quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) hộ tống, cô và chồng đùa nhau rằng họ sẽ không còn phải đến nhà vệ sinh với một ngọn đuốc nữa.

"Bạn không thể tưởng tượng được những gì chúng tôi đã trải qua ở đó", Usmanova nói. "Tôi đã sống và làm việc ở đó cả đời, nhưng những gì xảy ra trong những ngày qua thật khủng khiếp".

Các lực lượng Nga đã tấn công thành phố cảng trong gần hai tháng, biến Mariupol thành một vùng đất hoang với số người chết không xác định và hàng nghìn người đang cố gắng sống sót mà không có nước hay thực phẩm.

Thành phố nằm dưới sự kiểm soát của Nga nhưng một số binh lính và dân thường Ukraine trú ẩn bên dưới Azovstal.

Hôm 1/5, Liên Hợp Quốc cho biết hoạt động sơ tán người dân khỏi các khu vực này đã được tiến hành kể từ ngày 29/4. Người phát ngôn của LHQ Saviano Abreu nói: "LHQ xác nhận rằng hoạt động sơ tán đang diễn ra tại nhà máy thép Azovstal, với sự phối hợp của ICRC (Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế). Tại thời điểm hiện tại khi các hoạt động đang được tiến hành, chúng tôi sẽ không chia sẻ thêm chi tiết, vì nó có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của dân thường và đoàn xe", ông nói.

ICRC cho biết đoàn xe đã đi 230km để đến nhà máy thép.

Giáo hoàng Francis hôm 1/5 mô tả Mariupol là "bị bắn phá và phá hủy một cách kinh hoàng", ông nói rằng cuộc chiến ở Ukraine khiến ông "đau khổ và khóc rất nhiều", đồng thời Giáo hoàng kêu gọi thêm các hành lang nhân đạo để sơ tán những người bị mắc kẹt trong các nhà máy thép Mariupol.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem