Người đàn ông bị sát hại giữa đêm khuya vì lý do đau lòng

Thứ sáu, ngày 26/03/2021 16:44 PM (GMT+7)
Một người đàn ông bị sát hại giữa đêm khuya trên tuyến đường vắng vẻ nên khi vào cuộc điều tra, các trinh sát hình sự gặp không ít khó khăn. Nhưng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với sự hỗ trợ tích cực của người dân, sau 22 ngày đêm truy xét, hành tung của hung thủ đã được làm rõ.
Bình luận 0

DỰ TIỆC VỀ THÌ BỊ SÁT HẠI

Vụ trọng án được phát hiện vào khoảng 23 giờ 15 ngày 5/2/2021, trên đường Ngô Đến (P.Vĩnh Phước, TP.Nha Trang, Khánh Hòa), khi chỉ còn 6 ngày nữa là đến Tết Tân Sửu. Người dân bất ngờ thấy một người đàn ông nằm gục bên lề đường, máu thấm ướt vạt áo chỗ ngực trái, bên cạnh là xe máy BS: 79L5-1863. Dù được lay gọi, nhưng nạn nhân vẫn bất động nên người dân gọi điện đến Trung tâm cấp cứu 115 Khánh Hòa. Khi bác sĩ đến nơi kiểm tra thì xác định nạn nhân đã tử vong.

Ngay trong đêm, tổ phối hợp giữa Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an TP.Nha Trang phong tỏa một đoạn đường Ngô Đến để khám nghiệm hiện trường, tử thi. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Lực (SN 1977, ngụ hẻm 153 Ngô Đến).

Theo thân nhân của ông Lực, ông làm thợ mộc, chiều tối hôm đó đã đi dự tiệc tất niên với bạn bè, trên đường về gần đến nhà thì bị sát hại bởi một vết đâm vào vùng ngực trái. Ngoài các vật dụng cá nhân của nạn nhân, tại hiện trường các điều tra viên còn tìm thấy đôi dép quai chéo màu đen và mũ bảo hiểm hiệu Adidas màu trắng, nghi vấn của hung thủ bỏ lại.

Người đàn ông bị sát hại giữa đêm khuya vì lý do đau lòng - Ảnh 1.

Hai nghi can tẩu thoát sau khi gây án

Trích xuất camera tại khu vực hiện trường cho thấy: Lúc 23 giờ cùng ngày, ông Lực lái xe máy, phía sau là 2 xe máy của 2 người (một nam, một nữ). Nhưng vài phút sau, 2 người này tăng tốc chạy rất nhanh. Nam nghi can đi xe Vario màu xanh, độ tuổi khoảng 25-30, cao khoảng 1,65m, vóc dáng gầy, đầu đội mũ bảo hiểm màu trắng có lưỡi trai. Nữ nghi can đi xe Vision màu đỏ, độ tuổi khoảng 20-22, cao khoảng 1,5m, vóc dáng nhỏ, đầu đội mũ bảo hiểm màu đỏ, tóc nhuộm vàng.

Thời điểm xảy ra vụ trọng án là gần khuya, đường phố vắng vẻ, hình ảnh trích xuất từ camera mờ nhòe nên không nhận diện được biển số xe máy của 2 nghi can. Tìm hiểu từ gia đình và người thân của nạn nhân, các trinh sát hình sự không phát hiện ông Lực có mâu thuẫn, thù oán trong quan hệ, sinh hoạt lẫn đời sống thường nhật.

NHỮNG NGUỒN TIN ĐẮT GIÁ

Sau khi chuyên án truy xét được xác lập, do thượng tá Trình Minh Hòa (Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Khánh Hòa) là Trưởng ban, thượng tá Nguyễn Sỹ Hân (Phó trưởng phòng CSHS) làm Phó trưởng ban, hàng chục trinh sát, điều tra viên của Phòng CSHS phối hợp các đồng nghiệp ở Công an TP.Nha Trang cùng cảnh sát khu vực Công an P.Vĩnh Phước cất công dò hỏi nhiều người dân ở gần hiện trường.

Người đàn ông bị sát hại giữa đêm khuya vì lý do đau lòng - Ảnh 2.

Đôi dép và mũ bảo hiểm của nam nghi can bỏ lại hiện trường

Qua đó, thu thập được thông tin quan trọng. Một phụ nữ cho biết, trước khi phát hiện ông Lực bị sát hại, có nghe tiếng cãi vã ở ngoài đường nên nhìn qua ô cửa, loáng thoáng thấy 2 người đàn ông cầm mũ bảo hiểm đánh nhau, bên cạnh có một cô gái và 3 xe máy.

Trong lúc người dân đang tất bật lo đón Tết Tân Sửu, các trinh sát hình sự, điều tra viên lo triển khai rà soát, sàng lọc mối quan hệ, sinh hoạt của hơn 200 đối tượng và gần 300 xe máy trên địa bàn TP.Nha Trang có đặc điểm nhận dạng giống như trong hồ sơ vụ án. Mặt khác, ngày 23/2, cơ quan điều tra có văn bản thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, truy tìm nghi can của vụ án.

Người đàn ông bị sát hại giữa đêm khuya vì lý do đau lòng - Ảnh 3.

Trần Quốc Dũng

Hai ngày sau, một người dân cung cấp nguồn tin đắt giá về hành tung của đối tượng mà các trinh sát đang truy tìm, đó là Trần Thị Mỹ Quyên (SN 1988, ngụ khu Ngọc Sơn, P.Ngọc Hiệp, TP.Nha Trang). Cô gái này làm nhân viên tiếp thị bia tại một quán nhậu ở khu dân cư Hòn Rớ (xã Phước Đồng, cùng thành phố), có xe Vision màu đỏ giống hình ảnh cơ quan công an trích xuất từ camera gần hiện trường. Sau khi công an ra thông báo truy tìm nghi can, Quyên bất ngờ đi nhuộm tóc từ màu vàng sang màu đen.

Được triệu tập làm việc, biết không thể quanh co, Quyên khai nhận có liên quan đến vụ trọng án. Theo đó, hơn 22 giờ ngày 5/2/2021, bạn trai của Quyên là Trần Quốc Dũng (SN 1997, ngụ P.Phước Tiến, TP.Nha Trang) đến khu dân cư Hòn Rớ để đưa cô ta về nhà. Trước thời điểm xảy ra vụ trọng án, ông Lực chạy xe máy trên đường Ngô Đến, còn Quyên và Dũng đang đi 2 xe máy BS: 79N2-836.34, 79N2-036.60 chạy hàng ngang phía trước. Do xảy ra va chạm khi ông Lực vượt lên nên hai người đàn ông cãi vã, thách thức rồi cầm mũ bảo hiểm đánh nhau. Dũng lấy dao mang theo đâm ông Lực tử vong.

Người đàn ông bị sát hại giữa đêm khuya vì lý do đau lòng - Ảnh 4.

Xe máy của Dũng và Duyên điều khiển trong đêm xảy ra vụ án

Từ lời khai của Quyên, một mũi trinh sát do thượng tá Nguyễn Sỹ Hân trực tiếp chỉ huy, phối hợp với Công an H.Vạn Ninh (Khánh Hòa) truy bắt khi Dũng đang lẩn trốn tại nhà người thân ở một làng chài ven biển Đầm Môn Hạ (xã Vạn Thạnh, H.Vạn Ninh). Xác minh nhân thân của y, cơ quan điều tra phát hiện đối tượng có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và bắt, giữ người trái pháp luật, vừa mới mãn hạn tù vào ngày 25/12/2020.

Ngày 9/3, đại tá Trần Hữu Tượng (Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết: "Cùng với việc khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Trần Quốc Dũng về tội giết người, cơ quan điều tra đang thu thập chứng cứ để xử lý đối với Trần Thị Mỹ Quyên và các đối tượng khác liên quan về hành vi che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm".

Phan Việt Tường (congan.com.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem