"Người hùng" leo dây chống sét cứu 2 cô gái trong đám cháy ở Hà Đông: Điều hạnh phúc nhất là cứu người!

Nhật Minh Thứ năm, ngày 30/05/2024 17:19 PM (GMT+7)
Sau khi cứu được 2 cô gái thoát khỏi đám cháy an toàn, người "hùng đầy bí ẩn" lặng lẽ ra xe máy rồi rời khỏi hiện trường.
Bình luận 0

Sáng sớm 30/5, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại (phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội). 9 người may mắn thoát khỏi đám cháy, trong đó có 2 cô gái được một người đàn ông cõng từ tầng 3 xuống đất an toàn.

Theo tìm hiểu của phóng viên, người đàn ông đó tên Lèng Văn Bằng (39 tuổi, quê Điện Biên). Anh Bằng xác nhận anh chính là người đàn ông trèo tường, giải cứu 2 nạn nhân thoát khỏi vụ cháy ở Hà Đông lúc sáng sớm.

Anh Bằng cho biết, bản thân anh là một nhân viên ngân hàng. Sáng cùng ngày khi đang trên đường đi làm qua hiện trường nơi xảy ra vụ cháy. Anh nhìn thấy cột khói đen bốc ra ngùn ngụt từ trong ngõ, dừng xe, chạy vào hiện trường vụ hỏa hoạn.

"Người hùng" leo dây chống sét cứu 2 cô gái trong đám cháy ở Hà Đông: Điều hạnh phúc nhất là cứu người!- Ảnh 1.

Người hùng Lèng Văn Bằng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đứng trước hiện trường, anh Bằng thấy 2 cô gái kêu cứu trên tầng 3 của căn nhà. Ngọn lửa bùng lên rất nhanh từ tầng 1, cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

"Lúc đó tôi chạy ra bên hông căn nhà thì thấy 2 cô gái trẻ đưa tay ra khỏi ô cửa sắt kêu cứu tại khu vực tầng 3. Tôi liền cầm theo một viên gạch, trèo theo mép tường lên mái căn nhà bên cạnh.

Sau khi lên mái nhà, tôi tiếp tục bám vào dây chống sét của ngôi nhà cháy và leo lên tầng 3 rồi dùng gạch đập vỡ con tiện xi măng, tạo một lỗ hổng ở lan can để các nạn nhân thoát ra ngoài, sau đó tôi cõng một cô gái từ tầng 3 xuống đất", anh Bằng kể.

Sau đó, người đàn ông cõng được 2 cô gái xuống mái tôn của nhà bên cạnh, rồi cùng những người khác hỗ trợ đưa họ xuống đất an toàn.

"Người hùng" leo dây chống sét cứu 2 cô gái trong đám cháy ở Hà Đông: Điều hạnh phúc nhất là cứu người!- Ảnh 2.

Hiện trường ngôi nhà trọ trên địa bàn quận Hà Đông bị cháy vào sáng 30/5 (Ảnh: Trần Thanh).

Anh Bằng chỉ bị bỏng nhẹ. Khi biết đoạn clip mình cứu người được lan truyền, anh Bằng cùng vợ vẫn lặng lẽ tiếp tục công việc hàng ngày. "chỉ muốn cứu người, đó là điều hạnh phúc nhất", anh Bằng nói.

Sau khi sự việc xảy ra, nhiều người đã liên hệ, gửi lời cảm ơn, chia sẻ với người hùng Lèng Văn Bằng. Nhất là những đồng nghiệp làm cùng khi anh đến cơ quan trong bộ dạng lấm lem.

Khoảng 5h33 cùng ngày, Công an quận Hà Đông nhận được tin báo cháy tại nhà dân ở số 7, tổ 1, phố Ba La, phường Phú Lương. Đơn vị điều động xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường.

Ngôi nhà bị cháy là nhà dân kết hợp cho thuê trọ, cao 3 tầng. Đám cháy xuất phát từ tầng 1 của ngôi nhà, diện tích cháy khoảng 20m2.

Sau khoảng 3 phút triển khai đội hình chữa cháy, đám cháy cơ bản được khống chế. Người dân cứu được 2 người mắc kẹt, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH cứu được 3 người, còn 4 người tự thoát nạn qua lối thoát nạn khẩn cấp sang nhà bên cạnh.

Vụ hoả hoạn không gây thiêt hại về người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem