Người mang no ấm cho hội viên

Thứ bảy, ngày 15/02/2014 08:02 AM (GMT+7)
Không chỉ làm giàu cho riêng mình, chi hội trưởng ND Nguyễn Thị Kiệu (52 tuổi, ở thôn Thượng Lâm, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) đã giúp nhiều hội viên trong chi hội có “cần câu” để họ thoát nghèo, làm giàu.
Bình luận 0
Hẹn mãi chúng tôi mới gặp được bà Kiệu trong trang trại của bà, cũng là lúc bà vừa xuất xong 2 tấn heo thịt cho thương lái.

Tỷ phú từ tay trắng

Bà Kiệu tâm sự, quê bà ở xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị. Mồ côi mẹ từ nhỏ, học xong THPT, bà phải nghỉ học đi làm công nhân khai thác đá. 22 tuổi bà lập gia đình. Hai vợ chồng sống với nhau được 17 năm thì chồng bà qua đời, để lại cho bà 3 đứa con thơ.

Bà Nguyễn Thị Kiệu chăm sóc đàn gà trong trang trại.
Bà Nguyễn Thị Kiệu chăm sóc đàn gà trong trang trại.

“Hồi đó nhà nghèo, muốn làm ăn nhưng tôi không biết mượn tiền của ai, cũng không ai dám cho tôi mượn vì sợ không trả được. Suy nghĩ bao đêm, tôi quyết định đem sổ đỏ cầm cố vay ngân hàng để nuôi lợn”- bà Kiệu kể. Với 10 triệu đồng vay của ngân hàng, bà đầu tư nuôi lợn nái sinh sản và lợn thịt. Cứ 4 tháng xuất chuồng một lần, sau 6 năm ròng, với số vốn tích lũy được cùng kinh nghiệm về chăn nuôi lợn, bà thuê 2.000m2 đất và đầu tư 800 triệu đồng để mở rộng và hoàn thiện trang trại.

Đến nay, bà đã có một trang trại bề thế với hơn 100 con lợn nái sinh sản, thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm. Trung bình, trang trại của bà Kiệu nuôi từ 600 – 700 con lợn thịt, cứ 3-4 tháng xuất bán một lứa cho thu gần 1 tỷ đồng/năm. 100 con lợn rừng cho thu nhập gần 200 triệu đồng/năm. 1.000 con gà, ngan, ngỗng, bồ câu Pháp… cho thu nhập trên 20 triệu đồng/năm. 200 con vịt đẻ trứng cho thu nhập 20 triệu đồng/năm và 15 con dê lấy thịt đem về cho bà 150 triệu đồng/năm. Ngoài ra, bà còn nuôi thêm giun quế để cung cấp thức ăn cho gà, vịt… Hàng năm, trang trại của bà tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động địa phương với thu nhập 3 triệu đồng/người/tháng.

Giúp người nghèo cần câu


Bà Kiệu đã được tặng nhiều bằng khen của huyện, tỉnh và vinh dự được trao tặng danh hiệu “Nông dân xuất sắc 2013.

Làm ăn giỏi, nhiệt tâm với cộng đồng, bà Kiệu được hội viên ND tin tưởng bầu làm chi hội trưởng chi hội ND thôn Thượng Lâm suốt 10 năm nay. Thôn Thượng Lâm chủ yếu là người dân tứ xứ đến sinh sống bằng nghề khai thác đá. Công việc khai thác đá nặng nhọc do đàn ông làm, phụ nữ ở nhà không có công việc ổn định nên cuộc sống khó khăn.

Thấy vậy, bà Kiệu động viên chị em trong thôn tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi để làm giàu. Những hội viên nghèo trong thôn không có vốn để mua lợn giống, bà Kiệu sẵn sàng cho họ mượn vốn không lấy lãi hoặc cho luôn lợn giống và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi. “Nhà nhiều tôi cho 3 cặp lợn giống, ít cũng 1-2 cặp. Có lúc bán chịu 2 cặp, cho thêm 1 cặp về nuôi. Tôi chỉ cho họ cần câu, còn con cá thì họ phải tự mình câu lên để làm giàu” – bà Kiệu tâm sự.

Bà Nguyễn Thị Ngoãn phấn khởi: “Nhờ bà Kiệu cho 2 cặp lợn giống và chỉ dẫn kỹ thuật nuôi lợn mà đến nay gia đình tôi đã có 30 con lợn, mỗi năm cũng kiếm được 20 triệu đồng từ bán lợn, nhờ vậy mà gia đình tôi thoát nghèo”.

Mỗi năm đến dịp tết, bà Kiệu lại mua gạo, quà bánh tặng các gia đình nghèo khó để họ có cái tết ấm cúng hơn. Cũng vì thế mà bà luôn được người dân trong thôn tin yêu, quý trọng.

Ngọc Vũ (Ngọc Vũ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem