Người mẹ bệnh tật nuôi 3 con thơ dại

Gia Lộc Thứ sáu, ngày 27/02/2015 11:43 AM (GMT+7)
Chúng tôi đến nhà chị Nguyễn Thị Hiền (36 tuổi) ở tổ 8B thôn Ngân Câu, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn (Quảng Nam) vào giữa lúc mọi người vừa đưa tang anh Trần Duy Thành (40 tuổi) - chồng chị về đến đầu ngõ.
Bình luận 0

img
Mẹ con chị Nguyễn Thị Hiền bên bàn thờ người chồng, người cha quá cố.                  (Ảnh: G.L)

Trong không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ, chị Hiền nghẹn ngào: “Chồng mất, tôi bị bệnh đau yếu thường xuyên, 3 con thơ dại, cháu lớn nhất mới 12 tuổi, cháu bé nhất 2 tuổi, trong đó một đứa bị bệnh liệt não bẩm sinh, mọi sinh hoạt cá nhân đều diễn ra tại chỗ. Khi còn sống, chồng tôi là lao động chính nuôi gia đình, giờ không biết bấu víu vào đâu”.

Hiện nay, gia đình chị Hiền rơi vào khốn đốn, không có nguồn thu nhập nào, chỉ nhờ vào sự hỗ trợ của bà con chòm xóm, họ hàng thân thuộc… Trao đổi với chúng tôi, anh Trần Duy Hải - Trưởng thôn Ngân Câu, xã Điện Ngọc nói: “Gia đình chị Hiền có hoàn cảnh khó khăn, chồng vừa mới mất, con lại bị bệnh liệt nằm một chỗ, gia đình chị cần lắm những tấm lòng thơm thảo của cộng đồng xã hội”.

Mọi sự cưu mang, hỗ trợ xin gửi về chị Nguyễn Thị Hiền, tổ 8B thôn Ngân Câu, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn (Quảng Nam) hoặc Báo NTNN - 13 Thụy Khuê, Hà Nội, tài khoản 1506311002117 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Hồ, Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem