Người mua

  • “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”, câu tục ngữ cho thấy phong tục từ ngàn xưa của người Việt. Theo quan niệm truyền thống, mua muối đầu năm sẽ mang lại điều may mắn, an lành.
  • Chợ những ngày giáp Tết ở quê tôi không chỉ tấp nập người mua, kẻ bán mà còn là nơi gặp gỡ trao đổi chuyện làm ăn, chuyện vui chuyện buồn trong năm.
  • Không khí những ngày cuối năm tại trung tâm Thành phố Lạng Sơn rộn ràng hơn bao giờ hết khi các huyện, xã lân cận tập trung về đây trao đổi, mua bán những món hàng, tấp nập kẻ bán, người mua, ai cũng rộn ràng niềm vui đón chào 1 cái Tết ấm áp, đầy đủ
  • Chỉ còn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán nên thị trường bao lì xì cũng đang sôi động từng ngày. Các vỏ bao lì xì có mẫu mã đẹp đã được bày bán ở khắp các đường phố.
  • Ngày cuối cùng tiễn ông Táo lên chầu trời (23 tháng Chạp), dân buôn đổ xô xả hàng cá chép về các chợ Thủ đô khiến giá xuống thấp, rẻ như bèo, thậm chí còn rẻ hơn ngày thường.
  • Thọ gọi người mua ve chai đến công trình xây dựng bảo có vài tấn sắt bán rồi muốn ứng tiền trước để "mua nước cho công nhân uống". Nhận tiền xong, kẻ lừa đảo này chuồn mất...
  • Người bán dâm sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng. Còn người mua dâm sẽ bị phạt nặng hơn, từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.
  • Chợ họp khá sớm, nhưng tấp nập và nhộn nhịp. Tại phiên chợ, người bán người mua đều phải đeo khẩu trang, mặc quần áo bảo hộ lao động, đi ủng, găng rất cẩn thận...
  • Hơn 3 tuần nữa mới đến Giáng sinh nhưng đường phố Sài Gòn đã rộn ràng không khí lễ hội. Các tòa nhà trang hoàng lộng lẫy còn ở cửa hàng bán đồ trang trí tấp nập kẻ bán, người mua.
  • Gọi là phiên chợ “xưa” vì chợ chỉ họp vào sáng thứ 7 hàng tuần dành cho những người đam mê sưu tầm những món đồ cổ, đồ cũ, hay thú vui sưu tầm, sờ, ngắm những món đồ ngày xưa.