Người nuôi vợ tâm thần và con suy thận

Thứ năm, ngày 14/07/2011 13:31 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đó là anh Phạm Đức Châu trú tại xóm 9, xã Nghi Công, huyện Nghi Lộc (Nghệ An).
Bình luận 0

Anh Châu kể, năm 1978, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia trở về địa phương, anh xây dựng gia đình cùng chị Phạm Thị Ánh (cùng làng). Anh chị sinh được 2 người con khoẻ mạnh. Bất ngờ, con gái đầu là Phạm Thị Hoài bị chứng viêm phổi và qua đời khi tròn 10 tuổi.

img
Anh Phạm Đức Châu đang chăm sóc con tại bệnh viện.

Vợ anh quá đau buồn, trầm cảm rồi bị bệnh tâm thần. Anh đã đưa vợ đi các bệnh viện chữa chạy nhưng không khỏi. Nỗi đau khôn cùng, khi người con trai Phạm Đức Hùng (sinh năm 1984) lại mắc bệnh nan y suy thận.

Anh gửi vợ bên ngoại rồi đưa con đi chạy chữa khắp nơi. Hơn 3 năm điều trị ở Hà Nội, anh phải vay mượn khắp nơi, bán đi mảnh đất đang ở; ra chợ lao động bốc vác thuê để kiếm tiền chữa trị cho con. Nhưng bệnh tình của con anh không khỏi mà ngày một nặng thêm, biến chứng sang suy tim.

Mỗi tháng, số tiền chạy thận, truyền máu, truyền anomin, thuốc thang cho con hết 5 triệu đồng chưa kể những chi phí sinh hoạt ăn uống khác. Hoàn cảnh của gia đình anh Châu đang hết sức bi đát, rất cần sự giúp đỡ, sẻ chia của cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ anh Châu hoặc Báo NTNN - 13 Thụy Khuê, Hà Nội, tài khoản 1506311002117, Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT Tây Hồ, Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem