Người thân khóc nức nở nói về chiến sỹ cảnh sát tử nạn trên cao tốc

Đình Việt Thứ hai, ngày 19/03/2018 18:42 PM (GMT+7)
Trò chuyện với chúng tôi, chị Thu, chị dâu của chiến sỹ cảnh sát PCCC tử nạn trên cao tốc ngày 18.3 liên tục nấc nghẹn khi nói về người em. Nhiều hàng xóm cũng không khỏi xót xa khi nói về hoàn cảnh gia đình của người chiến sỹ trẻ.
Bình luận 0
Như Dân Việt đã thông tin, chiều ngày 18.3, một xe cứu hỏa của Phòng Cảnh sát PCCC số 12, trong khi đang đi làm nhiệm vụ cấp cứu 1 vụ tai nạn trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đi ngược chiều theo hướng Hà Nội - Ninh Bình đến Km 192 đâm trực diện với 1 xe khách 45 chỗ. Hậu quả làm 9 người bị thương nặng, trong đó có 4 chiến sĩ của Phòng và 5 người trên xe khách.

Do vết thương quá nặng, chiến sĩ Chử Văn Khánh (SN 1993) đã tử vong vào rạng sáng nay 19.3. Cùng ngày, PV Dân Việt đã có mặt tại căn nhà nhỏ của Khánh ở cuối xóm 3 (xã Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội). Tại đây, bạn bè, đồng nghiệp đã đến rất đông để chia buồn và giúp gia đình lo hậu sự.

Trò chuyện với chúng tôi, chị Phạm Thị Thu (chị dâu của chiến sĩ Khánh) liên tục nấc nghẹn khi nói về người em. Nhiều hàng xóm cũng không khỏi xót xa khi nói về hoàn cảnh gia đình của người chiến sỹ trẻ.

Chị Thu cho biết, Khánh sinh năm 1993, hiện thi thể anh chưa được đưa về nhà mà đang đặt ở nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai, chờ truy điệu.

Khánh là con út trong gia đình (trước Khánh có 2 anh trai, một chị gái), không có ai theo ngành công an. Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội, Khánh nói muốn trở thành chiến sĩ cứu hỏa. Ban đầu, gia đình khuyên không nên theo ngành, sợ con vất vả, nhưng Khánh quyết, gia đình đành chấp thuận.

“Hồi mới vào ngành, em nó vui lắm, chạy đi khỏe khắp làng. Thấy em say nghề, chúng tôi cũng vui. Gia đình mới thoát nghèo được vài năm. Căn nhà cấp 4 đã cũ nát, gạch nứt nẻ hết, rêu mốc phủ xanh nhiều góc tường. Mỗi lần về em hứa sẽ dành giụm giúp bố mẹ sửa nhà, chưa kịp thực hiện lời hứa thì em đã ra đi”, chị Thu nức nở.

Cũng theo chị Thu, một tháng gần đây, Khánh về nhà liên tục, miệng lúc nào cũng nói nhớ gia đình. Chiến sỹ trẻ còn xin một tấm ảnh của cháu trai để làm kỉ niệm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem