Người Việt đầu tiên trang điểm cho tổng thống Mỹ

Thứ sáu, ngày 01/08/2014 07:45 AM (GMT+7)
Sau khi tốt nghiệp tại Canada, Lê Dũng đã tạo cho mình một vị trí khác biệt trong giới trang điểm. Được xem là người đầu tiên hành nghề make up chuyên nghiệp tại Việt Nam và ít ai biết rằng, anh chính là người được Tổng thống Mỹ Bill Clinton chọn để trang điểm cho mình trước giờ trả lời phỏng vấn trên đài CNN.
Bình luận 0

img
“Phù thủy trang điểm”

 

Suốt thời thơ ấu đến khi trưởng thành Lê Dũng đã gắn bó với nghệ thuật, từ những năm 80 anh đã lăn lộn trên các sàn diễn văn nghệ quần chúng. Lớn hơn một chút, Lê Dũng lại cùng với các anh chị Hoàng Lan, Thương Tín… diễn  kịch “Trong nhà, ngoài phố” của đạo diễn Phan Vũ.  Thời điểm đó, thu nhập chính của chàng trai mới lớn Lê Dũng là đi hát và thiết kế thời trang.  Lê Dũng hát cho đoàn kịch nói Bông Hồng, lúc đó giới showbiz biết nhiều đến Dũng bởi tài lẻ thiết kế trang phục của anh, các đồng nghiệp như chị Bảo Yến, Nhã Phương, Trang Kim Yến, Hoàng Cúc đều mặc đồ do Dũng thiết kế,  những kiểu áo đuôi cá có gọng sắt ở phần eo giúp cho bụng thon thả rất được các nữ đồng nghiệp yêu thích. Tối nào Lê Dũng cũng chạy show hai ba tụ điểm, hết tàu du lịch Bến Nghé lại đến phòng trà ca nhạc và đoàn kịch Bông Hồng nên áo quần đi diễn cũng phải đổi mới xoành xoạch. Có một điều rất lạ, trang phục Lê Dũng thiết kế cho mình mặc thường được các bạn nam đồng nghiệp năn nỉ xin mua lại.
img Bức ảnh do đích thân tổng thống Bill Clinton tặng Lê Dũng có kèm chữ ký của ông.
Theo gia đình sang Canada định cư, Lê Dũng mới thấy sững sờ vì nghệ thuật trang điểm xứ người tiến quá xa, họ trang điểm công phu nhưng nhìn lại không thấy có dấu ấn trang điểm trên mặt, chỉ thấy người mẫu xinh đẹp thật tự nhiên. Thời đó, ở Việt Nam, người ta quan niệm, đã không trang điểm thì thôi, trang điểm thì phải mắt xanh môi đỏ, phải nổi bần bật thì mới đáng đồng tiền bát gạo.

Khi chàng trai Lê Dũng hăm hở mang những điều chàng rất tâm đắc học hỏi mang về quê hương thì lại bị tạt ngay một gáo nước lạnh, nhiều cô dâu hỏi thẳng anh: “Ủa! anh có đánh gì cho tôi đâu mà đã bảo xong rồi? Anh đánh nữa đi, đánh nữa đi… tô cho môi tôi đỏ thêm tí nữa, mắt xanh đậm hơn thì mới đẹp…”. Điều Lê Dũng tủi thân nhất là trông cô dâu đẹp xinh rành rành ra đó mà họ hầu như không nhận thấy, họ không thấy làn da đã được Lê Dũng phù phép cho láng mịn hơn rất nhiều, mắt mũi cũng nổi bật nhờ nghệ thuật tạo khối mà mãi đến những năm gần đây mới trở thành trào lưu. Tuy gặp phải nhiều lời chê trách thời gian đầu nhưng Lê Dũng là người yêu cái đẹp và nhất quyết không khoan nhượng, không chiều theo tâm lý đám đông nên quyết tâm đến cùng, anh chỉ nhận trang điểm cho những khách hàng chấp nhận theo gu thẩm mỹ của anh và bây giờ thì anh đã thành công trong lựa chọn của mình. Cái tên Lê Dũng giờ đây đã nổi như cồn.
img 
Người Việt đầu tiên trang điểm cho tổng thống Mỹ

Hỏi về lý do được lựa chọn là người trang điểm cho tổng thống Bill Clinton khi ông sang thăm Việt Nam năm 2000, Lê Dũng gãi đầu thú nhận, đến tận bây giờ anh vẫn không tìm được câu trả lời tại sao lại có một cú điện thoại lịch sử vào ngày hôm đó. Một cú điện thoại để xác minh có phải anh tên này, làm nghề này ở Việt Nam không. Họ chỉ báo trước một ngày, an ninh canh suốt đêm, đồ nghề mới 100% nhưng sau khi soi đồ thì Lê Dũng không được đụng tới nữa. Buổi sáng hôm đó, anh vẫn được làm công việc bình thường của mình nhưng đến 11 giờ trưa thì phải giao nộp hết mọi thứ, kể cả điện thoại di động.

Lê Dũng cho biết, thời khắc đó, anh run lắm, nhưng tổng thống Bill Clinton thì lại rất gần gũi và thân mật. Trước đó, Lê Dũng đã từng trang điểm cho một quan chức người Nhật, trước khi trang điểm, ông ta hỏi Lê Dũng định làm gì nếu được phép trang điểm cho ông ta, Lê Dũng ngắm nghía ông ta giây lát rồi nói nói: “Đầu ông bị hói nên trước tiên, tôi xử lý cái đầu ông trước, tôi sẽ phủ phẩn lên phần da đầu để khi ánh sáng máy ảnh và máy quay phim chiếu lên, đầu ông sẽ không bị bóng lưỡng”. Nghe vậy, ông chính khách người Nhật mới gật đầu đồng ý để cho Lê Dũng trang điểm cho mình. Lê Dũng không ngờ khi gặp Tổng thống Bill Clinton thì dễ dàng hơn nhiều, ông rất nhã nhặn và cởi mở.

Tổng thống có một cái mũi quá cao và đôi mắt mệt mỏi do không quen với thời tiết. Đo đó, nhiệm vụ của Lê Dũng là khắc phục những nhược điểm đó và làm cho da mặt tổng thống sáng, tươi, hồng hào và quan trọng là không để ai phát hiện ra điều ấy.  Sau khi trang điểm, Tổng thống rất hài lòng. Ông cho phép Lê Dũng theo vào trường quay để chăm sóc sắc đẹp nếu bị đổ mồ hôi dưới ánh đèn ống kính. Khi về nước, Tổng thống Clinton còn gởi tặng Lê Dũng tấm hình chụp có chữ ký kỷ niệm. Tấm hình đó là quà tặng quí giá nhất trong cuộc đời trang điểm của Lê Dũng.
img 
Ngoài mối duyên trang điểm cho tổng thống Bill Clinton, Lê Dũng còn là cái tên quen thuộc trong các cuộc thi nhan sắc lớn nhỏ, kể cả những tên tuổi lẫy lừng trong giới showbiz cũng thường xuyên phải nhờ bàn tay phù thủy của anh phù phép, vô hình chung thương hiệu Lê Dũng trở nên quen thuộc trong giới và vừa mới đây trong tháng 5.2014 Lê Dũng đã được bổ nhiệm làm viện phó Viện Nghệ thuật Trang điểm Việt Nam  (trực thuộc Hiệp hội Thiết kế mẫu và Sáng tạo Mỹ thuật Việt Nam).  Sự ra đời của Viện Nghệ thuật trang điểm Việt Nam là nhằm từng bước góp phần đưa trang điểm thành ngành công nghiệp có tổ chức.
(Theo TGĐA)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem