-
Một vụ án kinh hoàng xuất phát từ ghen tuông xảy ra tại một gia đình ở huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sau hơn 4 năm mới được điều tra làm rõ. Thủ phạm chính là người chồng của nạn nhân, sau khi gây án đã phi tang xác vợ dưới hầm cầu rồi vu oan cho vợ đi theo tình nhân.
-
Sau khi sát hại vợ, Hoàng bỏ xác xuống hầm cầu phi tang rồi loan tin vợ bỏ nhà đi theo người đàn ông khác. Sau nhiều năm, hành vi giết người của anh ta bị bại lộ.
-
Chiều 12.5, Cơ quan CSĐT (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tạm giữ hình sự Nguyễn Trung Hoàng (38 tuổi, trú tại khu phố Phước Hội, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ) để điều tra về hành vi giết người. Dưới đây là toàn bộ lời khai của Hoàng.
-
"Lúc đó tôi không cố ý giết vợ. Thấy cô ấy đi với người khác thì cãi lộn, rồi xảy ra chuyện. Khi vợ chết tôi rất sợ, nếu tôi có chuyện gì thì tội nghiệp các con còn nhỏ, nên tôi mới thủ tiêu thi thể...", nghi phạm khai nhận.
-
Sau khi người chồng tự thú đã giết vợ, cơ quan điều tra đã hút hầm cầu và phát hiện một bộ xương người ở bên dưới.
-
Sau khi giết vợ, Hoàng dành nhiều thời gian đi lễ chùa, nếu ai hỏi thì nói vợ đi theo người khác.
-
Trong quá trình mâu thuẫn vì nghi vợ cặp bồ, Hoàng lấy khúc củi khô đánh chết vợ. Sau đó, người chồng đã giấu xác vợ suốt 4 năm ở hố ga trong nhà.