Nguyễn Văn Quân
-
Ngày 1/10, ông Huỳnh Quang Thái - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, hai Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy không trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, sẽ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp bàn để chỉ đạo phân công công việc khác.
-
Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Văn Quân.
-
Sáng 25/6, Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã họp, bỏ phiếu kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Viện trưởng Viện KSND tỉnh Gia Lai.
-
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai - ông Nguyễn Văn Quân bị đề nghị cách tất cả các chức vụ trong Đảng vì thời điểm làm Viện trưởng Viện KSND tỉnh không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội.
-
Chưa đến 2 tháng, 3 Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai bị kiểm tra vì có nhiều dấu hiệu vi phạm. Trong đó có dấu hiệu lạm quyền, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, buông lỏng quản lý, lãnh đạo.
-
Ông Nguyễn Văn Quân, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, nguyên Viện trưởng Viện KSND tỉnh Gia Lai chống lại Ủy ban Kiểm sát để đình chỉ vụ án đối với bà Lê Thị Tường Vân. Bị cáo Vân vừa bị TAND tỉnh tuyên phạt 13 năm tù giam hôm 7/5.
-
Nguyễn Văn Quân vẫn quả quyết không tiêu cực, và cho rằng án phạt của Ban kỷ luật LĐBĐ Việt Nam (VFF) là quá nặng.
-
Sáng nay, Ban kỷ luật VFF đã ra quyết định kỷ luật đối với cầu thủ Nguyễn Văn Quân (XSKT.Cần Thơ). Theo đó, Văn Quân sẽ phải nộp phạt 20 triệu đồng, "treo giò" đến hết lượt đi mùa giải hạng Nhất 2019.
-
Câu lạc bộ XSKT Cần Thơ đã đưa ra án phạt chính thức dành cho Nguyễn Văn Quân - cầu thủ gây xôn xao dư luận trong thời gian qua với pha đá phản lưới nhà trong trận đấu giữa XSKT Cần Thơ và Bình Phước thuộc khuôn khổ vòng loại Cúp Quốc gia.
-
Theo chuyên gia Đoàn Phú Tấn, trọng tài Lê Đức Thuận đã đúng khi không công nhận bàn thắng cho CLB Bình Phước từ cú đá phạt phản lưới nhà của CLB Cần Thơ.