Nhà báo mảng văn hóa: Có người từng bị... dọa giết

Thanh Hà Thứ năm, ngày 18/06/2015 08:20 AM (GMT+7)
Đã từng có nhà báo bị… dọa giết, đã từng có nhà báo phải đứng phỏng vấn nhân vật qua một ô nhỏ trên cánh cửa và rất nhiều những cảm xúc rưng rưng  trước cảnh đời nghèo khó của nghệ sĩ. Mỗi năm đến dịp 21.6, cánh báo chí mảng văn hóa văn nghệ lại ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ về nghề. 
Bình luận 0

Rưng rưng xúc cảm

Nghề báo cũng như bao nghề khác, đều trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau hỉ, nộ ái, ố đủ cả. Với những người làm báo ở mảng văn hóa thì điều này lại càng đặc biệt hơn, bởi được gặp gỡ, tiếp xúc với nghệ sĩ- những người làm việc trong môi trường nghệ thuật thì thường nhạy cảm và tinh tế hơn người bình thường.

Trong quãng thời gian làm báo tuy chưa dài của tôi, có những nghệ sĩ lại để lại trong tôi nỗi buồn khôn tả bởi cách ứng xử thiếu tế nhị, chỏng lỏn, kênh kiệu..., thế nhưng may mắn thay đó chỉ là số ít. Còn đa số những nghệ sĩ tôi từng gặp, đều là sự cảm thông, ám ảnh đến thắt lòng bởi đó là những trái tim yêu nghề, đam mê, sống hết mình với nghề nhưng cuộc đời họ lại đầy trắc trở, khốn cùng.

img
Các nhà báo mảng văn hóa gặp gỡ, phỏng vấn ca sĩ Khánh Ly tại Hà Nội. Ảnh:    H.H 

Tôi còn nhớ kỷ niệm về lần đến nhà nghệ sĩ Duy Thanh, một nghệ sĩ rất nổi tiếng trong rất nhiều bộ phim truyền hình về đề tài nông thôn, trong đó có bộ phim “Đất và người”. Gần trọn cuộc đời cống hiến cho nghệ thuật, cho niềm đam mê với nghề, thì trong một lần tình cờ khám bệnh, nghệ sĩ Duy Thanh biết mình mắc ung thư phổi giai đoạn 4. Gặp anh trong thời gian đang phải chiến đấu từng giây với tử thần và tôi vẫn vô cùng ngưỡng mộ bởi anh không hề bị suy sụp tinh thần. Nghệ sĩ Duy Thanh vẫn rất lạc quan, yêu đời, anh coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Anh vẫn rất đam mê với nghề, vẫn dành những hơi sức quý báu còn lại để cống hiến cho nghệ thuật, cho dù hóa chất được tiêm vào người và có những ngày tưởng ngất đi với những cơn ho, khó thở. Tôi khâm phục và cũng xót xa cho người nghệ sĩ tài năng nhưng kém may mắn ấy.

Còn với nhà báo Lan Anh (Báo Người Lao Động), kỷ niệm làm báo lại là những chuyến đi, là cuộc chia tay đầy nước mắt với người lính nơi đảo xa. “Tôi nhớ, đêm chia tay ở đảo Trường Sa Lớn. “Tạm biệt Trường Sa, hẹn gặp lại” - suốt 15 phút, điệp khúc ấy cứ vang lên giữa những bài hát nối đuôi nhau của người ở đảo, kẻ trên tàu. Những người lính đảo Trường Sa xếp hàng ngang trên cầu tàu hát vang những bài hát hào hùng thay cho lời tiễn biệt. Nước mắt tràn trên má người đi, và đầy những nỗi nhớ nhung của người ở, cho đến tận khi con tàu rẽ sóng rất xa” - nhà báo Lan Anh chia sẻ.

Sốc vì… tin vịt

Với nhà báo Hoàng Thu Hằng – Báo Thể Thao Văn Hóa lại là những kỷ niệm bị “sốc” bởi sự cố tin chưa được kiểm chứng. “Tôi nhớ mãi chuyện gần đây, trong cuộc ra mắt sách “Trái tim đàn bà” của nhà báo Quỳnh Hương (Báo Phụ Nữ TP.HCM). Cuộc tọa đàm vui vẻ, để lại nhiều cảm xúc. Chuyện tưởng không có gì đến khi về nhà mới thấy trên facebook có tin ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân sau khi hát tại buổi ra mắt sách đã nhập viện trong tình trạng hôn mê. Thậm chí, một tờ báo điện tử còn đăng thông tin: Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân bị hôn mê và cách ly do có nhiều dấu hiệu của bệnh MERS”.

Ngay lập tức nhà báo Thu Hằng gọi điện cho trợ lý, những người quen của Trung Quân và cả các đồng nghiệp tham dự cuộc tọa đàm. Thật không may, nửa đêm, không mấy người còn mở máy. “Sau một đêm mất ngủ, việc đầu tiên khi mở mắt ra là tôi mở tờ báo điện tử kia ra đọc. Thật mừng, nhưng cũng thật bức xúc, bài báo đã được sửa nội dung. Sự thật thì Trung Quân chỉ bị sốt do kiệt sức. “Sự cố” hy hữu này có lẽ cũng là bài học với chính tôi. Nhưng cũng khó lấy lại niềm tin khi thông tin mạng đang bùng nổ, và việc đăng thông tin chưa kiểm chứng không còn là chuyện hiếm”- nhà báo Thu Hằng tâm sự.

Còn có một nhà báo của một tờ báo điện tử thì cũng có kỷ niệm rất khó quên bởi từng bị… dọa giết. Số là khi tìm ra những khuất tất của một cuộc thi sắc đẹp, nhà báo nọ đã bị một thành viên trong ban tổ chức doạ sẽ cho người… “xử” người viết bài. Mặc dù biết đó chỉ là lời dọa nạt, không có chuyện gì xấu xảy ra nhưng đó cũng là một kỷ niệm không dễ quên trong đời làm báo.

Phỏng vấn qua ô cửa

Nhà báo Thanh Hà - Báo Gia Đình Xã Hội kể, cách đây gần 5 tháng, khi dư luận cũng như nhiều tờ báo xôn xao về những nghệ sĩ mắc bệnh ung thư trong bộ phim truyền hình “Đất và người”. Để độc giả hiểu cũng như nhìn lại những thành công của các diễn viên đã tạo nên bộ phim, nhà báo Thanh Hà đã lặn lội đi tìm nghệ sĩ Duy Hậu, người đã tạo ra bản sắc riêng khi vào vai ông Trịnh Hàm.

Hỏi các nghệ sĩ nơi ông từng công tác mãi mới lần được địa chỉ nhà, nhưng đến nơi thì nhà đã bán từ lâu. Hàng xóm lại chỉ lên ngôi nhà cũ ở phố Kim Mã, xem có còn ai ở đó không để hỏi nhưng rồi cái sự tìm ấy vẫn “bóng chim tăm cá”. Cho đến một ngày thì một sự tình cờ giúp chị có được số điện thoại của ông.

“Tôi biết được số điện thoại của nghệ sĩ Duy Hậu qua nghệ sĩ Hán Văn Tình, khi nghệ sĩ này được ông gọi điện hỏi thăm về tình hình bệnh tật. Có được số điện thoại bấy lâu tìm kiếm, tôi mừng như bắt được vàng. Thế nhưng đến khi hẹn gặp được nghệ sĩ Duy Hậu rồi thì ông lại ra điều kiện “chỉ trò chuyện chứ không viết bài đăng báo”. Thật sự trong mười mấy năm làm báo, lần đầu tiên tôi phải mất quá nhiều công sức và thời gian để tiếp cận được nhân vật mà vẫn phải chịu “xôi hỏng bỏng không” - nhà báo Thanh Hà tâm sự.

Một cuộc hẹn nữa cũng khiến nhà báo Thanh Hà nhớ mãi không thể quên, thậm chí có một chút tủi hờn, đó là cuộc phỏng vấn với một vị giáo sư sử học nổi tiếng về đề tài những bộ phim lịch sử trong dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long phản ánh không đúng lịch sử. Lúc gọi điện cho ông, chị đã được đồng nghiệp của mình “cảnh báo” rằng, ông rất hay từ chối. “Rút kinh nghiệm, tôi không gọi điện thoại nữa mà đi thẳng đến nhà riêng của ông.

Ông dè dặt ra cửa nhưng không mở mà chỉ đứng ghé nhìn qua lỗ trổ hình vuông bằng bàn tay trên cánh cửa. Tôi xưng danh và nói lý do muốn phỏng vấn, vị giáo sư trả lời mà vẫn trong tình thế… không mở cửa. Đó là cuộc phỏng vấn có một không hai với một nhân vật nổi tiếng mà tôi từng gặp. Kể ra cũng khá thú vị và đáng nhớ” - nhà báo Thanh Hà nói.

Không chỉ có thể,  một số nhà báo còn rất hay nhận được những tin nhắn khủng bố từ các fan cuồng của nghệ sĩ khi viết bài về những “scandal” của họ. Nên nếu ai đó nói làm báo mảng văn hóa nghệ thuật là sướng nhất, yên bình nhất thì người đó đã… nhầm to.   
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem