Nhà hảo tâm
-
Thiệt hại do mưa lũ gây ra ở miền Trung là rất lớn. Nước vẫn tiếp tục dâng, người dân nhiều tỉnh miền Trung vẫn căng mình chống lũ, mọi sự hỗ trợ về vật chất, tinh thần gửi đến miền Trung bây giờ đều rất đáng quý.
-
Những ngày mưa lũ vừa qua, bữa ăn “chắc dạ” nhất của gia đình chị Hồ Thị Vinh (thôn Phú Thiềng, xã Mò Ó, huyện Đakrông, Quảng Trị) là bữa cơm độn sắn ăn kèm ớt.
-
Ở cái tuổi “gần đất xa trời", đáng ra phải được hưởng cuộc sống đầy đủ, sum vầy bên con cháu thì ông Nguyễn Hữu Đào (82 tuổi) vẫn phải gồng mình bươn chải nuôi vợ bệnh tật và đứa con trai tâm thần.
-
Để cứu người con trai bị suy thận nặng, bà Trần Thị Bồng (65 tuổi, trú tại thôn Quang Trung, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đã hiến 1 quả thận cho con.
-
Ai nấy đều nghẹn ngào, xót xa thương cho hoàn cảnh khó khăn, cho số phận ngắn ngủi của 2 cháu bé xấu số ở khu 1, Thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập (Lạng Sơn).
-
Toàn tỉnh Lạng Sơn đã đóng góp gần 15 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid- 19. Số tiền trên bao gồm tiền mặt và hiện vật được quy đổi.
-
Chiều 25/6, Báo NTNN/Báo Điện tử Dân Việt phối hợp cùng với Nha khoa Sài Gòn H.N, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cùng các nhà hảo tâm, tổ chức lễ khởi công điểm trường Mầm non Nậm Chua 1, xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.
-
Sau khi bé gái bị cha đánh đập ở Sóc Trăng xuất viện về ở với gia đình bên ngoại, người thân của N. xảy ra xung đột vì giành tiền do nhà hảo tâm hỗ trợ.
-
Kết quả siêu âm và chụp CT bé gái bị cha đánh đập dã man ở Sóc Trăng cho thấy, nạn nhân bị chấn thương phần mềm, não và nội tạng ổn định. Hiện bé ăn uống tốt và sức khỏe dần hồi phục.
-
Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với Trung tâm hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC) trao 52 suất quà trị giá gần 21 triệu đồng cho hội viên, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.