Nhà nông Việt háo hức đón EURO

Thứ sáu, ngày 08/06/2012 07:25 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Với người nông dân quanh năm vất vả, những kỳ EURO, World Cup tổ chức (luân phiên) 2 năm/lần như một ngày hội, giúp họ tạm quên đi sự nhọc nhằn mưu sinh thường nhật…
Bình luận 0

Cả làng “nghiện” bóng đá

Có thể trong làng bóng đá VN nói chung, lão nông Dương Khắc Kiểm là cái tên ít được ai biết đến. Nhưng với người dân làng Nghiêm Xá (xã Nghiêm Xuyên, Thường Tín, Hà Nội), thì ông Kiểm là một người thầy đầy tâm huyết, đã chắp cánh ước mơ cho những cô bé ngày nào trở thành tuyển thủ bóng đá quốc gia từng vô địch các kỳ SEA Games từ 2003 - 2009: Thủ môn Thu Trang, Khánh Ly, trung vệ Nguyễn Thị Nga, tiền đạo Nguyễn Thị Thành…

img
Chủ đề EURO luôn xuất hiện trong các bữa cơm của người nông dân thôn Khoan Tế, xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội. Lê Đức

Khi được hỏi về EURO thì ông thao thao bất tuyệt: “Chỉ có thể dùng từ “nghiện” để diễn tả về sự đam mê người dân làng này. Người người, nhà nhà đều mê bóng đá, không chỉ bóng đá nam, mà cả bóng đá nữ; không chỉ bóng đá quốc tế, mà cả bóng đá trong nước”.

Theo ông Kiểm, trước đây, khi điều kiện kinh tế khó khăn, dân làng cũng thường tập trung ở những nhà có TV để xem. Nhưng nay thì những người có tuổi như ông thường xem ở nhà. Chỉ có giới thanh niên là tụ tập ngoài quán xem và ăn uống, hò hét, cổ vũ luôn tại đó. “Vui thì vui thật, nhưng tôi cũng thấy ái ngại khi một số cháu mải mê cá độ, làm khổ người thân trong gia đình” - ông Kiểm chia sẻ.

Gặt nhanh để xem EURO

Ở các vùng ngoại thành Hà Nội, mùa EURO cũng là thời điểm nhà nông bận rộn khi bước vào mùa gặt. Nhưng bận gì thì bận, thức đêm, sáng lại ra đồng là chuyện bình thường.

“Chắc chỉ trong vòng 1 tuần tới là sẽ gặt xong thôi, giờ có gặt máy rồi nên cũng nhanh, đỡ vất vả.  Thời điểm này, có mấy ai nói chuyện về việc gặt hái thế nào đâu mà toàn bàn về mấy anh cầu thủ ở tận trời Âu đấy chứ” - ông Được-chủ quán nước cuối thôn Khoan Tế, xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội cho biết.

So với ngày thường, vào dịp EURO, quán nước nhỏ của ông Được đông vui hơn, người ra kẻ vào đều tranh thủ “thể hiện” sự hiểu biết bóng đá của mình. EURO vẫn chưa diễn ra, đến cả giới chuyên môn còn mơ hồ, không biết đặt cửa vô địch cho đội nào.

Ấy vậy mà trong quán nước này, không thiếu những “chuyên gia khăng khăng, chọn ra đội vô địch cho riêng mình: “Tôi chắc chắn năm nay Hà Lan sẽ vô địch. Đen đủi thế đủ rồi cũng phải có lúc may mắn chứ”- anh Khiếu nói.

Vừa chở cái TV màn hình phẳng mới toanh tậu về chuẩn bị xem EURO, bước vào quán nước nghỉ, chưa kịp uống cốc trà đá, anh Nhẫn đã tranh luận: “Hà Lan vô địch thế nào được, tâm lý kém thế thì thắng sao được Đức. Không khéo còn bị loại luôn sau vòng bảng tử thần ý chứ lị.”...

Thôi thì mỗi người một câu, có người còn tin vào một câu chuyện thần thoại tương tự như cách Đan Mạch, Hy Lạp từng lần lượt làm được ở EURO 1992, 2004. Ầm ĩ là vậy, có anh còn mặt đỏ tía tai thách nhau cá cược nhưng ông Được-chủ quán nước chỉ ngồi mỉm cười vui vẻ rót trà, rót bia, đưa cái điếu cày cho khách, thi thoảng mới góp vài câu chuyện cho xôm. “Cái không khí EURO sôi động như này thì ngày tết cũng hiếm có được” - ông Được tâm sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem