Nhà văn Vũ Tú Nam - ông nội siêu mẫu Hà Anh qua đời ở tuổi 92

Mi Mi Thứ tư, ngày 09/09/2020 20:39 PM (GMT+7)
Theo thông tin họa sĩ Vũ Huy vừa thông báo, bố anh - nhà văn Vũ Tú Nam qua đời ở tuổi 92 khiến người hâm mộ tiếc nuối.
Bình luận 0
Nhà văn Tú Nam - ông nội siêu mẫu Hà Anh qua đời ở tuổi 92  - Ảnh 1.

Nhà văn Vũ Tú Nam - ông nội siêu mẫu Hà Anh qua đời ở tuổi 92.

Trên trang cá nhân, họa sĩ Vũ Huy chia sẻ thông tin lễ viếng nhà văn Vũ Tú Nam sẽ diễn ra lúc 7h30 ngày 12/9 tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông. Lễ truy điệu và đưa tang diễn ra vào lúc 8h45 cùng ngày tại nghĩa trang quê nhà huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. "Vĩnh biệt bố yêu quý của chúng con", họa sĩ Vũ Huy chia sẻ. 

Nhà văn Vũ Tú Nam (tên thật là Vũ Tiến Nam) là một trong những nhà văn sáng lập ra Hội Nhà văn Việt Nam. Ông từng giữ các chức vụ: Thư ký tòa soạn báo Văn học, Phó tổng biên tập báo Văn nghệ, Tổng thư kí Hội Nhà văn Việt Nam.

Ông là người sáng tác nhiều tác phẩm gây tiếng vang như: Bên đường; Quê hương; Văn Ngan tướng công; Con sáo gỗ; Từ dòng sông ấy; Cây gạo; Sống với thời gian hai chiều; Mùa xuân tiếng chim; Trăng trên lá; Chuyện Ly và Đốm; Tiếng ve ran; Mây hồng...

Năm 2017, cuốn "Hồi ức tình yêu" của ông và vợ được phát hành bằng tiếng Anh có tựa đề "Letters in Love and War". Tác phẩm là một tuyển tập được biên dịch từ những lá thư tình mà hai nhà văn đã trao đổi khi còn là các nhà báo trẻ trong thời kháng chiến thế kỷ trước. Năm 2001, ông nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật.

Nhà văn Tú Nam - ông nội siêu mẫu Hà Anh qua đời ở tuổi 92  - Ảnh 2.

Hình ảnh nhà văn Vũ Tú Nam bên vợ - nhà văn Thanh Hương, nguyên Tổng biên tập báo Phụ nữ Việt Nam.

Nhà văn Tú Nam - ông nội siêu mẫu Hà Anh qua đời ở tuổi 92  - Ảnh 3.

"Cạnh ông bà, cháu thấy mình thật là bé nhỏ", siêu mẫu Hà Anh từng chia sẻ.

 

Siêu mẫu Hà Anh từng viết tâm thư cảm động gửi ông nội - nhà văn Vũ Tú Nam có nội dung như sau: "Ông đã mang đến cuộc đời biết bao cống hiến, bao ngọn lửa tuổi xuân. Ông cùng bà trải qua hai cuộc chiến tranh, yêu nhau và cho ra đời 2 người con – 6 đứa cháu và cho đến thời điểm này là 2 đứa chắt! Cuộc sống này thật tươi đẹp và hạnh phúc khi có ông, có bà!

Và chúng cháu luôn cảm thấy may mắn – đặc biệt là cháu, được lớn lên trong tình yêu thương của ông bà, được gối đầu tay ông, được ông kể nhiều câu chuyện cho nghe, được ông dẫn ra vườn chăm cây, trồng cây và nghe ông kể biết bao điều kì diệu của thiên nhiên và vạn vật.

Cháu lớn lên có được óc quan sát, tình yêu muông thú, thiên nhiên, biết tận hưởng những điều giản dị mà đẹp và vô giá của cuộc sống cũng là nhờ có ông..."


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem